Vào lúc 2 giờ chiều ngày 15/2, một tai nạn thương tâm xảy ra tại khu chung cư gần trung tâm thị trấn Linh Tú, thành phố Thạch Sư, Phúc Kiến (Trung Quốc) khi cậu bé Tiểu Tập (5 tuổi) dựa vào lan can tuột ốc, ngã xuống từ tầng 5 của khu nhà và thiệt mạng.

{keywords}
Bé Tiểu Tập (5 tuổi) không may gặp nạn và thiệt mạng. (Ảnh: Sina)

Chiều ngày hôm đó, cô Khâu định đưa lũ trẻ đi siêu thị. Trước khi đi, cô ra hành lang phơi quần áo, còn hai con vui vẻ chạy ra thang máy nô đùa.

Vừa quay vào nhà không lâu, cô nghe thấy thất thanh tiếng hét của cậu con trai nhỏ: “Mẹ ơi, anh rơi rồi”. Ngay lập tức, cô lao ra ngoài và thấy con trai lớn đang nằm dưới đất.

Hốt hoảng chạy xuống ôm con vào lòng, cô gào khóc nhờ người gọi cấp cứu. Trong vòng tay mẹ, đứa trẻ nằm bất tỉnh mặc cho cô Khâu liên tục gọi tên con trai.

{keywords}
Cô Khâu ôm con trai trong đau đớn. (Ảnh: Sina)

Hơn một tiếng sau khi được đưa đến bệnh viện, Tiểu Tập qua đời. Bác sĩ nói khả năng cứu sống rất mong manh vì tai nạn khiến phổi của cậu bé bị dập nghiêm trọng, nhịp tim yếu dần và ngừng đập hẳn.

Sau khi con trai gặp nạn, anh Đới (cha của Tiểu Tập) đã báo cảnh sát. Cụ thể sự việc là cùng lúc cô Khâu trở vào nhà, lũ trẻ cũng chạy về trước cửa đợi mẹ. Tiểu Tập lúc đó đứng dựa vào lan can và bất ngờ rơi xuống.

Theo xác định sơ bộ, do lỗi kỹ thuật của lan can, ốc vít dễ bị tuột ra ngoài khiến lan can trở thành lỗ hổng tử thần lấy đi mạng sống của cậu bé 5 tuổi. 

{keywords}
Hiện trường tai nạn thương tâm. (Ảnh: Sina)


Được biết, anh Đới và cô Khâu chuyển đến đây sinh sống từ năm 2016. Họ thuê căn nhà hai phòng ngủ trên tầng 5 khu chung cư. Phía ngoài hành lang mỗi tầng đều được rào bằng lan can bằng kính.

Anh Đới còn cho biết nhiều chỗ khác trong khu cũng bị lỏng ốc vít, một số chỗ thậm chí mất hẳn mối nối để giữ tấm kính.

{keywords}
Nhiều lan can khác cũng gặp lỗi kỹ thuật chết người. (Ảnh: Sina)

Vì tại nạn này, ban quản lý toà nhà đã bố trí nhân viên kiểm tra và gia cố lại lan can, đồng thời dán thông báo nhắc nhở chú ý an toàn lên kính.

Mẹ bị bán đi Trung Quốc 20 năm, con đau xót sau khi nhìn bức ảnh

Mẹ bị bán đi Trung Quốc 20 năm, con đau xót sau khi nhìn bức ảnh

10 lần trước đi gặp mẹ, anh Thìn phải thất vọng ra về. Lần này, đọc được thông tin về mẹ, anh ban đầu không tin, nào ngờ đó là sự thật.

Vũ Nguyên (Theo Sina)