Đăng ký học võ để đóng phim

- Trong 'Đội điều tra số 7', vai Đại úy Thanh Hằng của chị là người như thế nào? 

Đại úy Thanh Hằng thông minh, sắc sảo, gai góc, giỏi về những vấn đề liên quan đến công nghệ và có khả năng hóa trang, giả giọng nói rất tốt. Để hoàn thành tốt vai diễn, tôi đã phải đăng ký học khóa đào tạo võ thuật tại trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động. Các võ sư đã giúp tôi học thế đứng, cách di chuyển khi nằm vùng, hay truy bắt đối tượng, cách sử dụng các dạng súng ra sao…

347596814 6366806793357558 8754606852786379088 n.jpg
Minh Hương vào vai nữ Đại úy công an thông minh trong "Đội điều tra số 7".

- Ngoài đời cũng là công an, vai diễn Thanh Hằng có khiến chị gặp khó khăn?

Ngoài đời, tôi là một BTV dẫn các chương trình thời sự chính luận. Tiếp xúc hàng ngày với dòng chảy tin tức, đặc biệt là với đặc thù của một kênh truyền hình chuyên về lực lượng CAND, tôi cũng hiểu được những vất vả, hy sinh của người chiến sĩ công an trong cuộc chiến với tội phạm để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Nhưng thật sự đến khi được hóa thân vào vai diễn Đại úy Thanh Hằng, tôi mới phần nào thấu hiểu công việc của người lính chiến đấu, cụ thể là lính hình sự. Có những câu chuyện, nói đúng hơn là những góc khuất, được thể hiện bằng ngôn ngữ của điện ảnh mà khi tham gia bộ phim tôi mới thấy. Tôi rất hào hứng khi được làm quen với vai trò mới trong hình ảnh của một chiến sĩ cảnh sát hình sự. Vai diễn không hề làm khó mà ngược lại khiến tôi hiểu hơn về công việc của các trinh sát vất vả như thế nào.

347409431 10219537797755836 7731193877460891081 n.jpg
Minh Hương gầy và đen sau thời gian quay phim.

- Chị thấy Thanh Hằng và bản thân có điểm giống và khác nhau như thế nào?

Có lẽ đó là tính logic và tư duy cùng sự quyết đoán bản lĩnh trong công việc. Sự tìm tòi và ham học hỏi cầu thị có lẽ là điểm giống nhất mà tôi thấy mình có trong vai diễn. Đó là trên phương diện công việc còn trong cuộc sống cá nhânkhác biệt quá nhiều. 

- Phim có nhiều cảnh hành động, bối cảnh quay hiểm trở, Minh Hương có thể bật mí cụ thể?

Đồng nghiệp, bạn bè của tôi đều thích thú với một hình ảnh Minh Hương rất khác sau khi tôi đóng phim trở về. Tôi gầy, đen nhẻm nhưng lại có phần rắn rỏi hơn. Với những cảnh hành động, làm thế nào để cho ra được đúng chất của một trinh sát hình sự vừa mưu trí, vừa sắc bén, vừa giỏi võ, vừa quyết đoán..., diễn như thế nào để khán giả thấy được cả những cuộc đấu trí, bên cạnh những cuộc so găng trên thực địa với tôi là một thử thách, áp lực rất lớn. Việc chân tay bầm tím khi quay những cảnh hành động trong phim này là chuyện bình thường.  

352545574 10219521314543766 8158288871190377945 n.jpg
Minh Hương đen nhẻm sau thời gian quay vất vả. 

- Cảnh quay nào khiến chị nhớ nhất? 

Những cảnh quay trong phim đều gay cấn, mạo hiểm. Tôi nhớ nhất 2 đại cảnh trong phim cùng 1 loạt các xe thiết giáp, súng đạn và gần 100 người tham gia. Đây là đại cảnh lớn phối hợp với nhiều lực lượng quay trong nhiều ngày với nhiều góc máy khác nhau. Thời tiết nóng nực khá mệt mỏi. Cảnh nổ mìn phá vỡ cả một căn nhà được ê-kíp dựng sẵn cũng khiến tôi thực sự ấn tượng.

Chúng tôi chỉ được thực hiện một lần vì đều là những cảnh làm thật và quay thật nên tiếng nổ rất lớn, khả năng sát thương cao khi những mảnh nổ của căn nhà bắn ra xa. Tôi bị giật mình, phải đeo bông gòn trong tai tránh áp lực của tiếng nổ. 

Bước vào ngành công an là một cơ duyên

410372423 10220399122288411 3166206356397639275 n.jpg
Hình ảnh khác hẳn trên phim của Minh Hương.

- Minh Hương quen mặt với khán giả yêu phim truyền hình nhưng chọn rẽ hướng thành một BTV của kênh ANTV, cuộc sống không quá hào nhoáng showbiz như bạn bè đồng trang lứa, chị có tiếc nuối?

Tôi nghĩ đó là một cơ duyên. Cơ duyên cho tôi đến với nghệ thuật, âm nhạc và điện ảnh. Những vai diễn và cơ duyên đưa tôi đến với công việc của một BTV truyền hình. Mỗi công việc đều cho tôi những trải nghiệm quý giá để thể khám phá bản thân. Đến giờ tôi hài lòng với tất cả những lựa chọn. Tôi không cho rằng đó là một ngã rẽ. Cơ hội đến và tôi biết nắm bắt nó. 

- Lựa chọn nào cũng có được và mất. Với chị thì sao?

Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn, chọn mất cái này để được cái khác. Với tôi, khi đã quyết định bước vào ngành công an luôn nghĩ rằng được nhiều hơn là mất. Tôi được tiếp xúc và làm việc trong một môi trường chính quy, nghiêm túc, được đào tạo bài bản. Khoác lên mình bộ quân phục, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ, với tôi vô cùng thiêng liêng và tự hào.

- Mọi người hay gọi chị là nữ biên tập viên sang chảnh vì quá nhiều đồ hiệu. Đó là sở thích hay cách chị làm hình ảnh cho bản thân?

Tôi không có nhiều đồ hiệu đến vậy. Là phụ nữ ai cũng thích trang sức và những món đồ đẹp nhưng tôi nghĩ những trang sức xung quanh ta không nói lên bản chất và giá trị của một con người. Mang túi xách thiết kế bình thường, mặc trang phục hay đeo món nữ trang không quá đắt đỏ, miễn là phù hợp với cá tính và bối cảnh thì vẫn đẹp. Tôi nghĩ giá trị cao nhất đó là giá trị của bản thân chứ không phải ở những món đồ.

415234153 10220467521038337 8001876195414569828 n.jpg
Ngoài đời, Minh Hương là người chỉn chu, sang chảnh.

- Nhưng cách chị chia sẻ sự sang chảnh lên mạng xã hội, mọi người bàn tán?

Nếu ai theo dõi trên mạng xã hội đều biết những gì tôi chia sẻ hầu hết là công việc và cuộc sống hàng ngày, một vài kinh nghiệm làm đẹp, giao lưu cùng với bạn bè và các con… Tôi cũng là người cầu toàn và kỹ tính nên chụp ảnh rồi chỉnh sửa cho đẹp nên có thể bị hiểu lầm là sang chảnh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chỉn chu cũng là một biểu hiện sự tôn trọng với những người xung quanh.