Đêm trăng. Ảnh: silive

Sau cơn mưa đêm đầu mùa hạ..
Sáng mặt trời vội vã vén mây
Chiếu tia sáng bình minh óng ả 
Lá trên cành còn đọng giọt sương mai
Em có nghe tiếng ve gọi hè đang tới
Trên sân vườn bầy chim sáo tung tăng 
Đàn bướm ong đang nô đùa tìm đến 
Nụ hoa hồng chúm chím môi xinh
Bầu không gian sau đêm mưa như tắm mát 
Mùa hạ đến cánh sen vàng rực rỡ
Tôn vinh em vẻ đẹp dịu dàng 
Làn tóc mây bềnh bồng tao nhã
Hồn thơ anh ngơ ngẩn khúc lãng du
Trên đường đời bước chân anh rắn rỏi
Bổng một đêm sau cơn mưa đầu mùa hạ
Anh thẩn thờ dừng lại ngắm trăng 
Những áng mây khung trời thơ mộng 
Vây quanh anh từng dải lụa Hằng Nga 
Nghĩ đến em nghe hồn lắng lại 
Một dáng Kiều và
khúc hát tương tư ./.

Trương Hòa Bình (Nguyên Ủy viên BCT, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ)