Làm Tổng thống là một công việc khó nhọc. Không chỉ phải bảo vệ một thế giới tự do và những thứ khác mà người lãnh đạo còn phải đương đầu với công chúng, vốn nghiên cứu kỹ lưỡng mọi thứ Tổng thống chạm vào, mặc, dùng, nghe, đọc và đứng gần.


 

 

Sau khi Bill Clinton mời Maya Angelou phát biểu tại lễ nhậm chức Tổng thống của ông, người phụ nữ này ngay lập tức trở thành nhân vật được nhiều người biết tới. Ngoài ra, sau khi George W.Bush cho biết đang đọc cuốn The Stranger của tác giả Albert Camus, cuốn sách ngay lập tức được ưa chuộng. Đặc biệt là trong mùa tranh cử, bất cứ thứ gì liên quan tới Tổng thống, một cuốn sách, nhà thiết kế quần áo hay thậm chí là người ghi âm, đều được chú ý.

Một trong những thông tin về Tổng thống mà người dân Mỹ bị ám ảnh đó là ăn uống. Tổng thống thích món gì, không thích món gì, ông ấy đi ăn ở đâu, đầu bếp Nhà Trắng thích chuẩn bị những món nào, tiệc tối quốc gia gồm những món gì và thói quen ăn uống nào mà Tổng thống muốn giấu vợ.

Ai cũng biết, thời gian trong quân ngũ của Harry Truman khiến ông trở thành một người ăn gì cũng được. Trong khi đó, Herbert Hoover lại đòi những món ngon nhất, đắt nhất, thực phẩm nhập khẩu và được chuẩn bị kỹ càng. Gần đây, cửa hiệu ăn uống Bukhara tại New Delhi, Ấn Độ đã bất ngờ xuất hiện trên trang nhất các báo sau khi Bill Clinton dùng bữa tại đây.


Obama nghiện burger


Không một tổng thống nào thích bánh burger như Tổng thống Mỹ hiện thời. Có lẽ nỗ lực đánh bóng hình ảnh "người đàn ông của dân chúng", Obama đã đặt chuỗi cửa hàng burger Five Guys và hiệu ăn Ray’s Hell Burger ở Washington D.C lên bản đồ bằng việc tỏ ra thích thú một cách công khai món ăn béo ngậy của những cửa hàng này.

Obama thậm chí còn đưa các vị khách lớn như Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới cửa hiệu đồ ăn nhanh. Nhà lãnh đạo này còn khẳng định thích ăn burger khi công cán cả nước nhằm ủng hộ các cửa hiệu ăn uống địa phương.

Trang web TMZ đưa tin, trong một lần ghé vào quán Five Guys, Tổng thống đã mua một chiếc burger pho mát với mù tạt, cà chua, rau diếp và hạt tiêu. Chủ cửa hiệu ăn uống Good Stuff tại Washington D.C còn có món ăn đặc biệt gọi là bánh Burger Obama trên menu, vốn gồm pho mát xanh, thịt nguội, mứt hành tây và mayonaise.


Ronald Reagan khoái kẹo hoa quả

Khi còn là thống đốc California, Ronald Reagan có một thói quen khó bỏ: ăn kẹo hoa quả. Theo bảo tàng và thư viện Ronald Reagan, nhà lãnh đạo này bắt đầu nhai kẹo để thay hút thuốc lá. Loại kẹo ưa thích của ông là Jelly Belly và món này thường được tích trữ tại phòng bầu dục lẫn trên máy bay Không lực 1.

Trong lễ nhậm chức Tổng thống năm 1981, công ty sản xuất ra loại kẹo Jelly Belly đã giới thiệu một hương vị mới - hương quả việt quất - dành riêng cho buổi lễ trọng đại này.

Hương vị mà Reagan ưa thích là cam thảo và năm 1983, ông thậm chí còn gửi lên trạm vũ trụ cho các phi hành gia như một món quà ngọt ngào từ quê nhà.


Bush ghét cay đắng bông cải xanh

George H.W. Bush nổi tiếng hơn cả với món ăn mà ông thừa nhận là ghét nhất - bông cải xanh. Ông Bush từng nói: "Tôi là Tổng thống Mỹ và tôi sẽ không ăn thêm bất cứ một bông cải xanh nào nữa". Không nói thì ai cũng biết, doanh thu từ bán bông cải xanh sụt giảm mạnh trong thời gian nhà lãnh đạo này cầm quyền.


Bill Clinton thích những món béo ngậy


Khi Bill Clinton còn làm Tổng thống, ông nổi tiếng là thích những món béo ngậy, gồm cả burger, thịt nướng, đồ ăn Mexico, các loại bánh và kẹo, trừ sôcôla do dị ứng.

Tuy nhiên, sau ca mổ tim năm 2004 và 2010, cựu Tổng thống Mỹ đã có kiểu ăn uống lành mạnh hơn, ăn chay. Trước đám cưới của con gái yêu Chelsea, Bill Clinton giảm cân nhờ vào một chương trình ăn hợp lý với rau quả. Bill nói, chương trình ăn uống này giúp ông khỏe khoắn hơn và giúp ổn định mức cholesterol.

Các tổng thống Mỹ - họ cũng giống chúng ta. Họ cũng có những món thích ăn và không thích ăn, ngoại trừ khi họ bỏ phiếu hưởng ứng cho một món nào đó, người dân Mỹ và khắp thế giới sẽ chú ý tới điều đó.


  • Hoài Linh (Tổng hợp)