tinh xa.jpg

Anh ở bên nớ có buồn không 
Phận em long đong bởi vắng chồng 
Bên nớ bên ni từng khoảng khắc 
Mơ màng chiều tím má tựa song.

Xuân thì thoăn thoắt có chờ ai 
Màn đêm hoà quyện tiếng thở dài 
Phận số an bài đừng cố níu 
Nắng ngã muôn chiều cũng phôi phai.

Giọt mưa bao lâu thấm mắt môi 
Rót vào tim tôi phiếm chuyện đời 
Nâng niu hỏi mưa bao triệu hạt  
Ngàn sao trên trời vội buông rơi.

Anh ở phương ấy mãi bôn ba 
Nhật ký sang trang lấm bụi nhoà
Xuân đã bao lần ghé thăm hỏi 
Rụt rè se sắt cõi lòng ta.

Năm tháng qua rồi mới ngộ ra
Chiều ngả bên hiên tuổi xế tà 
Cái giá ngu ngơ thời xuân sắc 
Giật mình thảng thốt dủ mộng xa!

Thi Ngọc Lan