Trang chủ diễn đàn 2channel, nơi các thành viên nặc danh gửi những lời lẽ hung hãn, đe doạ đến an toàn của một cá nhân và gia đình họ.

Một bình luận viên NHK mất việc vì Net

Trước sức ép từ dư luận trên Internet, Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản) đã buộc phải huỷ bỏ các chương trình có sự xuất hiện của nữ bình luận Hiromi Ikeuchi.

Các chuyên gia cảnh báo sự việc này cho thấy Internet có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống; rằng các ý kiến được đưa lên mạng có thể lan nhanh như thế nào và dẫn tới hậu quả là không chỉ tước đoạt thông tin riêng tư của cá nhân mà còn đẩy cuộc sống của họ vào nguy hiểm.

Một người đàn ông 45 tuổi đã bị bắt cuối tháng Hai vừa qua. Người này bị nghi ngờ hăm doạ mục tiêu tấn công trực tuyến: Hiromi Ikeuchi.

Các ý kiến được đưa lên mạng có thể lan nhanh như thế nào và dẫn tới hậu quả là không chỉ tước đoạt thông tin riêng tư của cá nhân mà còn đẩy cuộc sống của họ vào nguy hiểm.

Nhưng việc bắt giữ đã không kết thúc cơn ác mộng của Ikeuchi vốn bắt đầu từ những bình luận tưởng như vô thưởng vô phạt trên trang web của cô tháng Mười năm ngoái.

Ikeuchi, sinh năm 1961, là một nhà văn thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình và phát thanh dưới vai trò nhà bình luận chủ yếu về các vấn đề gia đình. Sự việc bắt đầu khi cô đăng một bài trên nhật ký trực tuyến (blog) của mình về một nhóm công nhân trẻ đang làm việc tại một nhà máy sản xuất ô tô.

Cô viết rằng cô gặp họ tại một quán rượu đêm ở Izakaya  và mô tả họ như những người thiếu hoài bão. Ngoài ra, còn có những bình luận khác nảy từ suy nghĩ Ikeuchi nghi ngờ trình độ học vấn của công nhân.

Những phàn nàn đầu tiên phản đối bình luận của Ikeuchi được gửi lên 2channel tháng 11/2006. Đây là một diễn đàn Internet lớn và phổ biến nhất Nhật Bản với hàng trăm bảng thông tin (chủ đề) được tiết chế rất lỏng lẻo và nặc danh.

Sau đó, rất nhiều bình luận đã tấn công Ikeuchi vì đã “phân biệt nghề nghiệp” chống lại các công nhân. Những người khác yêu cầu cô xin lỗi.

Những lời lẽ phỉ báng trên mạng nhanh chóng lan truyền sang cả các thành viên gia đình cô và công việc của cô.

Một bình luận còn buộc tội cô đang làm dịch vụ tư vấn ly hôn “bất hợp pháp” vì cô không phải là luật sư.

Các thông tin cá nhân của cô, bao gồm địa chỉ nhà riêng trở nên được biết rộng rãi trên 2channel. Một lần cô phát hiện gần nhà có một người đàn ông đang mang máy quay với ống nhòm cỡ dài đàng cố gắng chụp ảnh một thành viên gia đình. Ikeuchi đã phải gọi đến cảnh sát.

Cuối tháng 11/2006, Đài NHK mời Ikeuchi xuất hiện trên chương trình phát thanh “Đường dây nóng Iki-iki” để phát sóng vào 14/12. Vai trò của cô là trả lời các câu hỏi của thính giả về jukunen-rikon, hay ly hôn ở lứa tuổi trung niên.

Chiến dịch chống Ikeuchi vẫn đang tiếp diễn và nhiều tin nhắn trên diễn đàn 2channel kêu gọi “gửi e-mail nói lên mối quan tâm của chúng ta” tới những chương trình có Ikeuchi tham dự.

“Xã hội của chúng ta dần dần trở thành một nơi không ai dám nói bất cứ điều gì mà có thể tấn công một thế lực với ‘tiếng nói của Internet’”

 Akihiro Utada, một chuyên gia về văn hoá "số" 

Ngày 12/12/2006, Đài NHK cho biết sẽ huỷ sự xuất hiện của Ikeuchi trên sóng phát thanh bởi vì họ đã nhận được “bảy e-mail yêu cầu tính xác thực của khách mời được sắp xếp”.

Ikeuchi đã đề nghị NHK nghĩ lại vấn đề và nói việc huỷ bỏ “sẽ tạo cho họ sự thoả mãn của thành công trong việc khuấy động NHK”.

Một nhân vật của NHK giải thích tại sao Đài phát thanh truyền hình công quyết định loại bỏ sự xuất hiện trên các chương trình đã sắp đặt.

“Có khả năng các máy chủ của chúng tôi bị tấn công bởi làn sóng thư điện tử tràn ngập và làm tắc nghẽn các đường máy fax. Cũng có mối quan ngại đến an toàn của Ikeuchi. Sự xuất hiện của cô trên chương trình chúng tôi sợ sẽ gây ra sự phỉ báng và lăng mạ càng dữ dội đối với cô”.

Akihiro Utada, một chuyên gia về văn hoá "số" nói “một khi các doanh nghiệp và truyền thông phản ứng thái quá và cho họ (những người quấy rối) “gặt hái thành công”, mục tiêu sẽ đối mặt với cuộc tấn công ngày càng trầm trọng hơn”.

“Xã hội của chúng ta dần dần trở thành một nơi không ai dám nói bất cứ điều gì mà có thể tấn công một thế lực với ‘tiếng nói của Internet’”.

Thực vậy. Sau khi quyết định của NHK được công bố, Diễn đàn Internet tràn ngập với những tuyên bố chiến thắng.

Một bản tin nặc danh viết “Chúng ta hãy nâng cao chiến thắng và dồn cô ta vào thế đường cùng”.

Mục tiêu tiếp theo của đám đông nặc danh là buộc Ikeuchi bỏ một kỳ thuyết giảng, bắt đầu ở Nagoya hôm 20 tháng 12/2006.

Các tin gửi lên diễn đàn ngày càng trở nên hung hãn hơn. Nào là “Trông mong một vụ tắm máu”, “Đổ dầu và châm lửa - nhiệm vụ đã hoàn thành”.

 "Không cần thiết phải phản ứng thái quá với (văn hoá Internet) nhưng chúng ta cũng không nên nôn nóng dẫn đến nhượng bộ và sẵn sàng tạo ra bất kỳ tiền lệ nào"

 Akihiro Utada, một chuyên gia về văn hoá "số" 

Ikeuchi bị buộc phải huỷ bỏ sự kiện. Cảnh sát Tokyo đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ để theo dõi người đã gửi những tin nhắn nói trên lên mạng.

Cuối cùng, cảnh sát đã bắt Kazumi Kobayashi, một công nhân sống ở Hino, tây Tokyo vì nghi ngờ anh ta đe doạ và cản trở kinh doanh bằng vũ lực.

Utada cảnh báo: “Thế giới Internet giờ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội. Không cần thiết phải phản ứng thái quá với (văn hoá Internet) nhưng chúng ta cũng không nên nôn nóng dẫn đến nhượng bộ và sẵn sàng tạo ra bất kỳ tiền lệ nào”.

Đến nay, diễn đàn Internet vẫn đầy rẫy các tin bảo vệ Kobayashi và hành động của anh ta.

Hà Lan

Theo Asahi Shimbun