- Một công nhân làm việc tại tiệm cắt ráp kính xây dựng vừa bị chôn vùi trong đống vỡ nát khi hàng trăm tấm kính nguyên liệu dựng sát vách tường bất ngờ mất chân trụ, đổ ầm xuống đất.
 
Tai nạn xảy ra vào lúc 12g30 ngày 29/2 tại tiệm kính số 254/70 đường Âu Cơ (P.9 Q. Tân Bình TP.HCM). Tại hiện trường, bên trong tiệm kính, bức tường chung giữa hai căn nhà chỉ dày 10cm bị đổ một mảng lớn có kích thước 2mx5m về phía nhà kế cận là một tiệm tạp hóa.
 Bức tường tiệm tạp hóa bị vỡ chôn vùi nhiều hàng hóa
Phía tiệm tạp hóa, rất nhiều hàng hóa bị chôn vùi trong đống đổ nát. Riêng phía tiệm kính, một đống thủy tinh vỡ vụn che lấp một công nhân đang nằm bất động. Nạn nhân đã chết tại chỗ.
 
Theo người dân lân cận, trước khi xảy ra tai nạn, tại vị trí nạn nhân tử vong có khoảng 6 công nhân đang nằm nghỉ trưa. Do đến giờ làm việc, các công nhân được đánh thức và kéo nhau ra quán uống nước trước khi vào ca chiều.
Các mảnh vỡ và tấm kính còn nguyên nằm chen nhau bên trong tiệm kính.
Riêng anh La Trung Hiếu (31 tuổi quê quán Phú Yên) còn nằm nán lại thì bất ngờ tường đổ, bị hứng trọn đống thủy tinh đè lên người.
 
Sau sự cố, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác khám nghiệm.
 
Theo quan sát của P.V VietNamNet bức tường đổ sập thuộc về tiệm tạp hóa sát bên. Tiệm kính đã tận dụng bức tường này để dựa đống kính nguyên liệu tạo ra sức nặng khiến bức tường bị vỡ, gây ra cái chết thương tâm của anh Hiếu.
 
 Trần Chánh Nghĩa