
Ngày 6/4, công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với công an Q.8 tiến hành điều tra về một vụ nổ nghi là giải quyết mâu thuẫn cá nhân xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại ngôi nhà số 287/22 đường Âu Dương Lân, P.2, Q.8, TP.HCM.
Điều đáng nói, đây là lần thứ 4 gia đình này bị khủng bố tinh thần, bị uy hiếp tính mạng..
|
|
| Anh Hồ Thanh Hải nói về vụ gia đình anh bị ném bom xăng lúc rạng sáng 6/4 bởi những kẻ giấu mặt, với vẻ lo sợ |
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 6/4, tại ngôi nhà trên có 4 người gồm: bà Trần Thanh Hà (SN 1959), Hồ Thanh Hải (SN 1982, con bà Hà), Nguyễn Trúc Ly (SN 1984, là con dâu bà Hà) và bà Võ Thị Chọn (SN 1959, cùng ngụ địa chỉ) đang nằm ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn xảy ra trước nhà.
Họ kinh hoàng phát hiện tại vị trí phát ra tiếng nổ là sân trước nhà mình, với 1 lỗ thủng lớn rộng khoảng 20cm, sâu khoảng 10m, cửa kính phía trước ngôi nhà cũng bị áp lực thuốc nổ vỡ tung tóe.
Ngay sau đó vụ việc được trình báo cơ quan công an địa phương.
Tại hiện trường công an xác định đây là một vụ ném bom xăng, do có một số mảnh vỡ là vỏ chai nước ngọt dùng để chế tạo bom xăng.
Theo lời khai của các nhân chứng, sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Hà, họ thấy có 2 thanh niên bịt khẩu trang, đi trên 1 xe Wave, vội vã phóng ra khỏi con hẻm. Họ nghi ngờ đó chính là thủ phạm gây ra vụ ném bom xăng vào nhà bà Hà.
Anh Hồ Thanh Hải trình bày, đây là lần thứ 4 gia đình anh bị uy hiếp. Cụ thể, trong giai đoạn tháng cuối tháng 10/2011, gia đình anh bị ném bom xăng 2 lần, cách nhau khoảng 1 tuần. Lần ném bom xăng gần đây nhất là vào đầu tháng 2/2012. Nhưng rất may trong những lần trước đó và kể cả lần mới nhất (vào rạng sáng 6/4) các thành viên trong gia đình không ai bị thương tích, nhưng hết sức hoảng sợ, lo lắng…
Ngoài ra theo anh Hải, mới đây khi đi trên đường, anh cũng bị một số thanh niên lạ chặn đường, truy sát bằng mã tấu, rất may anh thoát thân được, chỉ bị thương tích nhẹ.
Theo anh Hải, nguyên nhân các vụ việc này có thể là xuất phát từ phi vụ mua bán liên quan đến lô đất vàng của gia đình, tại đường Trần Hưng Đạo, Q.5.
Được biết, thời điểm tháng 4/2010, mẹ ruột của anh Hải (tức bà Hà) có rao bán lô đất trên với giá trị 43 tỷ đồng. Có người đã đặt cọc 4 tỷ đồng để mua; tuy nhiên sau đó vì nhiều lý do khác nhau, gia đình bà Hà đã không bán lô đất đó nữa.
Ngay sau đó có một số cuộc điện thoại, tin nhắn của một số người không lộ mặt, uy hiếp, yêu cầu gia đình bà Hà phải bán lô đất, nếu không cả gia đình sẽ bị sát hại. Từ đó đến nay gia đình bà Hà phải gánh chịu những vụ bị ném bom xăng, bị truy sát…như nói ở trên.
Hiện công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an Q.8 tiến hành điều tra, truy xét thủ phạm.
Đàm Đệ