- Mặc dù được nhiều người dân sống dọc bờ sông tích cực tìm kiếm, nhưng do dòng nước chảy xiết, đến chiều ngày 17/8, xác của em Võ Đức Tài vẫn chưa được tìm thấy.

Vào khoảng 16h00, ngày 16/8, em Võ Đức Tài, sinh năm 1998, học sinh lớp 9A5 – trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đã bị nạn tại bến đò cầu Bung, xã Phú Cần.

Hàng trăm người dân đi dọc bờ sông tìm thi thể nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Tài cùng 3 người bạn trong xóm ra bến đò cầu Bung (sông Ba) để tắm. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn tỉnh Gia Lai những ngày qua có mưa rất lớn, làm mực nước sông Ba dâng cao.

Trong khi đang nô đùa với các bạn, bất ngờ nước sông Ba từ thượng nguồn đổ về dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi Tài theo dòng nước dữ. Ba người bạn của Tài may mắn kịp bơi vào bờ.

Mặc dù được nhiều người dân trong vùng dọc dòng sông tìm kiếm, nhưng do dòng nước chảy xiết đến chiều ngày 17/8, xác của Tài vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại, người thân cùng hàng trăm người dân trong vùng vẫn tiếp tục tìm thi thể của học sinh xấu số này.

Tiến Thành