Một ngày mùa thu khá mát mẻ, chúng tôi theo chân ê kíp thực hiện chương trình
thực tế “Ước mơ Việt Nam” đến xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ để ghi
hình cho một tập của chương trình.
Đường đến Nga Hoàng
Dự kiến, đoàn sẽ phải ghi hình cả ngày với một lịch trình dày đặc nên từ 6h30
sáng, chúng tôi đã cùng tập trung tại một điểm và khởi hành đến Nga Hoàng. Đường
đến tỉnh thì không có gì khó khăn, nhưng để tìm đến huyện Yên Lập và xã Nga
Hoàng, chúng tôi phải nhờ sự trợ giúp của ... bản đồ trên mạng. Có lẽ do được
“chỉ” theo đường ngắn nhất nên con đường chúng tôi đi khá gồ ghề, heo hút. Tuy
nhiên, những cảnh đẹp thiên nhiên hai bên đường đã giúp chúng tôi quên đi khó
khăn khi đi đường.
Hơn hai tiếng đồng hồ chạy xe theo “bản đồ”, chúng tôi đã đến điểm dừng chân đầu
tiên - Phòng Giáo dục và Đào tạo thị trấn Yên Lập. Vì không biết đường đi tiếp
nên chúng tôi phải nhờ các anh chị trên phòng giúp đỡ. Sau đó, cả đoàn tìm đến
trường THCS Nga Hoàng.
Ngôi trường cách trung tâm thị trấn chưa đến 10km, nhưng con đường nhiều ổ gà
khiến cho khoảng cách địa lý trở nên thật xa. Đến nơi, cả êkip phân tán, mỗi
người lo một việc, chuẩn bị cho Lễ trao học bổng Ước mơ Việt Nam được tổ chức
ngay tại trường. Còn chúng tôi, ngay lập tức tìm kiếm hai em học sinh - nhân vật
chính của chương trình.
![]() |
| Đến dự buổi lễ, anh Trần Ngọc Hà, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ đã đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao học bổng cho em Hà Thị Huyền. |
Viết tiếp ước mơ
Học sinh nhận học bổng Ước mơ Việt Nam lần này là em Hà Thị Huyền, học sinh lớp
8 và học sinh trải nghiệm là em Phương Thảo - học sinh lớp 9. Cả hai em đều có
dáng người nhỏ nhắn, nhưng hoàn cảnh gia đình lại gần như trái ngược. Thảo may
mắn có được cuộc sống tốt hơn khi sinh ra trong một gia đình khá giả. Còn Huyền,
nhà em làm nông nghiệp, hết vụ mùa, bố mẹ đều phải đi làm thuê làm mướn mới có
đủ tiền trang trải cho cả gia đình 4 miệng ăn. Hiện tại, mẹ của Huyền đã đi làm
thuê xa. Ba bố con em ở nhà chăm sóc nhau, lâu lâu mẹ em mới về thăm nhà.
Buổi lễ kết thúc cũng là lúc mặt trời đã lên qua đầu ngọn tre. Nhưng vì lịch
trình còn nhiều, chúng tôi lại lên xe di chuyển tiếp đến nhà của Huyền cách
trường vài cây số. Nhà của ba bố con Huyền ở khá lụp xụp, nhà tranh vách đất, hở
khắp nơi. Trong nhà cũng không có gì quý giá ngoài hai chiếc giường và bộ bàn
ghế xập xệ, nền đất hễ dính mưa là ướt nhoẹt. Nhìn thôi cũng đã khiến chúng tôi
chạnh lòng.
![]() |
| Vì Ước mơ Việt Nam là một chương trình thực tế nên đoàn làm phim sẽ ghi lại khoảnh khắc MC và nhân vật trải nghiệm sống tại nhà của Huyền và cùng Huyền làm một số công việc mà em hay làm. |
Sau khi chuyện trò cùng bố của Huyền, cả ba nhân vật cùng lên đồi chè, nơi Huyền
làm thuê kiếm tiền phụ bố để hái chè. Công việc tưởng chừng như khá đơn giản này
hóa ra lại không dễ chút nào. Bởi mỗi lạng chè hái được, Huyền chỉ nhận được 2
nghìn đồng, nên mỗi buổi đi hái thuê, em phải hái thật nhanh và phải lèo từ quả
đồi này sang quả đồi khác. Đôi tay em cứ thoăn thoắt, còn hai nhân vật trải
nghiệm của chương trình thì tỏ ra khá vất vả.
Khi trời đã nhá nhem tối thì cũng là lúc cả đoàn xong việc ghi hình. Chia tay
Huyền, chúng tôi trở về Hà Nội với nhiều nỗi trăn trở. Với số tiền 10 triệu đồng
mà chương trình trao học bổng cho em, hi vọng rằng sẽ giúp gia đình em đỡ vất vả
hơn phần nào, để em được đến trường học tập và tiếp tục theo đuổi ước mơ của
mình.
![]() |
Tập phim về em Hà Thị Huyền sẽ được phát sóng trong tháng 11 này. Chương trình
“Ước mơ Việt Nam” do IB Group Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Điện lực
Việt Nam thực hiện, được phát vào 20h30 trên VTV2 thứ 4,5 hàng tuần.
Mọi đóng góp và liên hệ với chương trình, xin vui lòng liên hệ: IB Group Việt
Nam, P1001, Tầng 10, Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Hà Nội. Website của
chương trình: http://uocmovietnam.vn/ Facebook:
https://www.facebook.com/
Thúy Ngà


