
Vào khoảng 7h sáng ngày 26/8, ông Hoàng Kh., số nhà 8, kiệt 386, đường Phan Châu Trinh, phường An Cựu, TP Huế vừa ra khỏi kiệt đã lao xuống sông An Cựu.
Theo nhiều người dân cho biết, sau khi ông K. lao xuống sông. Một người đàn ông lao theo cứu nhưng bất thành.
|
|
| Bốn thợ lặn tìm trong 30 phút mới thấy xác ông K. Ảnh: Đ.K |
30 phút sau, 4 người đàn ông được huy động xuống đoạn sông nơi ông K. gieo mình tìm kiếm tung tích. Đến khoảng 8h15, xác ông K. đã được phát hiện ở vị trí gần đó.
Ông K. được đưa lên khỏi mặt nước trong tư thế hai tay bị còng sau lưng bằng bằng còng số 8.
Ngay lập tức, chiếc còng số 8 được mở khóa.
Hàng trăm người dân tập trung tại bờ sông A Cựu (đường Phan Châu Trinh và Phan Đình Phùng) TP Huế xem gây ách tắc giao thông cục bộ.
Theo thượng tá Võ Văn Sáu, Phó CA TP Huế, trước đó, ông K. mua xăng về uy hiếp nên gia đình nhờ công an can thiệp. Trong lúc, cơ quan công an đang làm việc tại gia đình thì K. bỏ chạy, sau đó lao xuống sông An Cựu tự tử.
Ông Sáu cho biết, ông K. không bị còng tay.
Hiện, thi thể ông K. được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.
Đăng Khoa