Do tài xế xe buýt phanh gấp, người phụ nữ đã bị ngã nhào ra phía trước xe buýt và chết vì gẫy cổ.


Julie Layton. (Ảnh: PA)

Julie Layton, 37 tuổi, là mẹ của ba đứa con. Cô bị ngã gẫy cổ khi lái xe buýt cố tránh một xe hơi trên đường. Nạn nhân được tin là đã đập đầu vào máy tính tiền vé và bị tê liệt từ cổ xuống. Cô chết trong bệnh viện sau đó.

Tài xế xe buýt Riaz Ahmed khai rằng các đèn phanh xe không hoạt động nhưng cảnh sát sau đó phát hiện không phải như vậy.

Trong một buổi thẩm vấn của cảnh sát, Riaz Ahmed còn có vẻ đổ lỗi cho Layton không tự giữ được thăng bằng vì cô quá béo. 

Ahmed, 30 tuổi, điều khiển chiếc xe buýt Travel West Midlands vào ngày 25/6 năm ngoái, đã đón Layton và ba con của cô ở Birmingham ngay từ đầu ca lái. Tuy nhiên, khi họ đi về phía sau chiếc xe buýt số 18, Ahmed nói anh ta buộc phải dừng khẩn cấp khi một chiếc xe hơi màu đỏ bất ngờ dừng lại ở phía trước. 

Nhân chứng Emma Walker, người đi cùng Layton khi lên chiếc xe buýt hai tầng, nói với ban điều tra rằng hai tay nạn nhân dường như không bám vào đâu khi bị ngã. 

Nạn nhân Layton, ở Weoley Castle, Birmingham, đã được đưa tới Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth nhưng đã chết vì ngừng chức năng đa cơ quan hôm 22/7. 

Thanh Hảo (Theo Mail)