– Một Việt kiều đã
gửi đơn kêu cứu, yêu cầu bảo vệ tình mạng đến nhiều cơ quan chức năng tại TP.HCM
và lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM nhằm tố cáo về việc mình bị bắt cóc, hành hung dã
man.
Vô cớ bị bắt cóc, hành hung
Ông Trương P. (SN 1969, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)
có “đơn tố cáo tội phạm” gửi đến báo VietNamNet nhằm kêu cứu về trường hợp ông
bị một nhóm người tại TP.HCM vô cớ hành hung, đánh đập dã man.
Trao đổi với P.V VietNamNet vào chiều 17/8, ông P. xác nhận, ông đã có gửi đơn thư tố cáo, lẫn kêu cứu đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, công an Q.Bình Thạnh, Viện KSND các cấp và lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM về vụ việc nói trên.
|
Vết thương trên đầu ông Trương P. - (Ảnh: Đàm Đệ) |
Trao đổi trực tiếp, ông Trương P. xác nhận, ông về Việt Nam du lịch và thăm gia đình khoảng 4 tuần nay. Đến đêm 11/8, ông được một người bạn, là bà Phạm Thị Ngọc S. (SN 1973, ngụ Q.4, TP.HCM) cùng người tài xế là Phạm Hoàng T. (SN 1972, em họ của bà S.) lái xe 7 chỗ để đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) về lại Mỹ.
Ông P. kể, khi xe đang lưu thông tại góc đường Pasteur – Lê Lợi, Q.1 thì bị 2 người đàn ông đi trên 1 xe gắn máy hiệu Dylan đeo bám theo sau. Khi đến ngay góc đường Pasteur – Lý Tự Trọng, Q.1 thì bất ngờ chiếc xe gắn máy này chạy lên trước chặn ngay trước đầu xe ô tô.
Lúc này một người đàn ông khoảng 40 – 45 tuổi, dáng người cao, bước xuống xe tiến đến đập cửa xe. Vì không hiểu chuyện gì nên tài xế T. đã mở cửa xe. Người đàn ông chui vào xe ngồi băng ghế sau và lớn tiếng chửi thề, yêu cầu tài xế điều khiển xe chạy xe về hướng Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Được biết, sau khi lên xe, người đàn ông lạ đã tấn công bà S., ông P. và yêu cầu tài xế T. làm theo yêu cầu, nếu không sẽ chém giết. Được biết trong suốt đường đi, người thanh niên còn lại điều khiển xe Dylan bám theo sau và đồng thời có 4 thanh niên lạ đi trên 2 xe gắn máy nhập cuộc.
Khi đến một khu đất trống tại đường Tầm Vu, P.27, Q.Bình Thạnh thì người đàn ông lạ yêu cầu tài xế dừng xe, cùng lúc đó nhóm 5 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy ập đến.
Tại đây, ông P. nghe người đàn ông lạ, xưng là D “bờm” rồi sau đó đối tượng này rút trong chiếc bịch ni-lon mang theo này giờ 1 chiếc roi điện để chích vào ngực ông P. Bà S can ngăn thì bị D “bờm” dùng tay đánh túi bụi vào sau gáy.
Trong lúc cửa xe vừa bật mở, ông P đã đạp người đàn ông lạ ra khỏi xe và yêu cầu tài xế tháo chạy. Tuy nhiên, đối tượng này hung hăng tiếp tục xông vào trong xe, từ phía sau siết cổ tài xế T. 5 đối tượng còn lại xông vào yểm trợ D “bờm” bằng cách mở cửa xe dùng roi điện, ống tuýp sắt tấn công tài xế và ông P.
Thậm chí, ông P bị 1 đối tượng dùng tuýp sắt đánh 1
phát chí mạng giữa đầu. Trong lúc cố gắng can ngan, bà S. cũng bị các đối tượng
chích roi điện vào tay.
Do ghen tuông
Trình bày với VietNamNet, bà S. xác nhận, người “đạo diễn” vụ tấn công nói trên
chính là V.T.D (tự D “bờm”, SN 1966, ngụ Q.Bình Thạnh.
Bà S. kể sau vụ tấn công hội đồng làm ông P. máu me đầm đìa và tài xế T. bị
thương tích thì nhóm thanh niên bỏ đi trên nhiều xe gắn máy. Riêng người tự xưng
là D “bờm” yêu cầu bà S. lên xe gắn máy để chở đến khu vực cầu Đỏ, nằm trên
đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh.
Tại đây, D “bờm” tra hỏi bà S. về mối quan hệ của
bà này đối với ông P., thậm chí D. còn hăm dọa nếu bà S. không nói sự thật sẽ
ném xuống sông.
Tra hỏi không đạt kết quả, đến 0h30 rạng sáng 12/8, D “bờm” cho bà S. về. Sau
khi liên lạc qua ĐTDD biết ông P. được tài xế T. đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia
Định (Q.Bình Thạnh) cấp cứu thì bà S. tìm đến đây. Nhưng khi vừa vào gặp ông P.
thì bà S. nhận được tin nhắn của D “bờm” thông báo đang ở trước bệnh viện.
Vì lo sợ D “bờm” sẽ tiếp tục vào bệnh vện làm lớn chuyện, tấn công ông P. nữa nên bà S. ra để trình diện. Lúc này D “bờm” yêu cầu bà S. lên xe gắn máy để chờ về giam giữ tại một khách sạn trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận.
Cùng đưa bà S. về khách sạn trên với D “bờm” còn
có 2 thanh niên lạ đi trên 1 xe gắn máy để áp tải.
Tại đây D “bờm” yêu cầu bà S. thương lượng với ông P. sẽ không thưa kiện gì về
sau. Đến 8h sáng cùng ngày thì D “bờm” phóng thích bà S. lần thứ 2.
Bà S. kể, ngay sau khi được thả ra, bà không dám về nhà, phải liên tục thay đổi
địa điểm ở vì bị một số người theo dõi ngày đêm. Trường hợp ông P., bệnh viện
xác nhận là bị “máu tụ thành bụng', chấn thương đầu phải khâu 5 mũi, nhưng sau
đó ông P. cũng bị một số người lạ đeo bám trong mọi giờ giấc.
Nếu ra khỏi nhà, bà S. cũng như ông P. phải nhờ
đến một số người quen… hộ tống
|
“Đơn tố cáo tội phạm” mà ông Trương P. gửi đến các cơ quan thẩm quyền của TP.HCM và báo điện tử VietNamNet. |
Trao đổi với P.V VietNamNet, bà S. xác nhận, giữa bà và ông P chỉ là quan hệ bạn bè từ hơn 10 năm nay. Riêng về đối tượng V.T.D (tự D “bờm”), bà S. xác nhận là quen biết hơn 6 - 7 năm nay và có thời gian ngắn (khoảng 1 năm) chung sống với nhau như vợ chồng.
Nói về mối quan hệ này bà S kể, trước đây bà có đầu tư kinh doanh một vũ trường tại Q.1 và ông D là khách quen. Sau đó 2 người có quan hệ tình ái với nhau.
Đến giai đoạn đầu tháng 11/2009 bà S và D có buổi tiệc chính thức ra mắt gia đình, họ hàng, bà con để về chung sống với nhau, nhưng 2 người không có đăng ký kết hôn cũng không có ràng buộc gì. Tuy nhiên một điều mà bà S xác nhận là trong thời gian trước và trong khi chung sống cảnh như vợ chồng thì ông D thường xuyên đánh đập bà S bằng hung khí, thậm chí có nhiều lần bà S phải đi bệnh viện điều trị
![]() |
Những thương tích trên cơ thể bà Phạm Thị Ngọc S do đối tượng tên D “bờm” và một số người lạ dùng roi điện, hung khí gây ra (Ảnh: Đàm Đệ) |
Bà S cũng kể, không biết ông D làm gì, nhưng thường xuyên nghe D bàn bạc với 1 số người mà D gọi là “đàn em” về việc đi chém nhau, đi bảo kê, đòi nợ… và cả hoạt động cờ bạc ở 1 trường gà nào đó. Một điều đặc biệt khác là ông D hay tỏ ra ghen tuông vô cớ, mà cụ thể là bà S kể, khi bà ăn mặc thoáng thì lập tức bị D chửi bới, xúc phạm; khi bà đi ra ngoài thì D yêu cầu phải trình báo qua điện thoại là đi đâu, gặp ai, ở đâu, địa chỉ chỗ nào.
Thế là sau gần 1 năm chung sống, đến tháng 10/2010 bà S. phát hiện ông D. đã có gia đình, vợ con tại Q.Bình Thạnh nên bà này chính thức nói chia tay. Tuy nhiên, sau đó D vẫn níu kéo và thậm chí có một số lần nhắn tin, gọi điện đe dọa, nếu bà S. cương quyết chia tay thì những người thân thích, con riêng của bà S sẽ bị liên lụy
Bà S. khẳng định, do D. nghĩ bà S. và ông P. có mối quan hệ tình cảm với nhau nên gây ra vụ việc như nói trên.
Khi trao đổi với P.V VietNamNet, bà S. cũng như ông P. cho biết, hiện họ lo sợ khi bị theo dõi ngày đêm bởi 1 số đối tượng lạ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó họ khẩn thiết kêu cứu và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Đàm Đệ