Đội bóng của Mourinho một lần nữa cho thấy hàng công ‘cùn’ khi thiếu vắng bùa hộ mệnh mang tên Harry Kane – phải ngồi ngoài vì chấn thương.

{keywords}
Tottenham thua Chelsea bởi quả phạt đền mà Mourinho cho là không đáng

Không đội trưởng tuyển Anh, Tottenham để thua liền 3 trận, trong đó có 2 trận sân nhà (trước Liverpool và Chelsea) và xen giữa là chuyến làm khách Brighton.

Trận Tottenham tiếp Chelsea, vòng 22 Ngoại hạng Anh được quyết định bởi một quả phạt đền sau pha phạm lỗi vụng về của Eric Dier với Timo Werner. Jorginho đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, ghi bàn quý giá cho Chelsea lấy trọn 3 điểm.

Như vậy, Thomas Tuchel vẫn chưa thua từ khi lên thay Lampard ở Chelsea với 1 hòa, 2 thắng, một kết quả tích cực.

{keywords}
Mourinho thua đau đội bóng cũ bởi 'tân binh' Thomas Tuchel mới cầm quân trận thứ 3

Kết quả khiến Tottenham xếp hạng 8 với 33 điểm, kém Man City (đá ít hơn 1 trận) dẫn đầu tới 14 điểm, trong khi Chelsea có 36 điểm, đứng thứ 6.

Mourinho bực bội khi được đề nghị đánh giá về trận đấu: “Chúng tôi gặp khó khăn một chút, nhưng Chelsea có bao nhiêu cơ hội?

Tottenham không có bóng và không tạo ra cơ hội trong hiệp 1, không sai. Nhưng khó khăn nằm ở quả phạt đền.

Cuối cùng quả phạt đền đã quyết định trận đấu với vài cơ hội mà cả đôi bên có. Đó không phải là quả phạt đền trong tình huống nguy hiểm, đối mặt thủ môn và suýt ghi bàn.

Để thua Chelsea với quả phạt đền như thế, quả là có chút đau đớn”.

L.H