- Thi đấu chủ quan và phung phí nhiều cơ hội, nhà ĐKVĐ Premiership đã phải nhận thất bại muối mặt 2-3 trước Yokohama Marinos trong tour du đấu châu Á.

Mọi thứ đang diễn ra không dễ dàng với David Moyes, trên cương vị tân thuyền trưởng Quỷ đỏ. Không những thất thế ở mặt trận chuyển nhượng, M.U của nhà cầm quân người Scotland vừa phải hứng chịu thất bại thứ 2 sau 3 trận giao hữu.

Bị dẫn trước rất sớm, nhưng M.U vùng lên sau hiệp một nhờ bàn thắng của Lingard và pha đốt đền bên phía chủ nhà. Mặc dù vậy, sang hiệp hai, hàng thủ áo đỏ chơi bất cẩn, để đối phương khai thác điểm yếu, đảo ngược tình thế giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

{keywords}
Hàng thủ M.U mắc nhiều lỗi trong trận này

Địa chấn xảy ra ngay giây thứ 27 khi tiền vệ của Yokohama tung cú đại bác từ khoảng cách 25m buộc De Gea tung người đẩy ra. Tuyến phòng ngự M.U bỏ lòng Marquinhos và tiền đạo Brazil dễ dàng bắt volley chân trái mở tỉ số.

Thua kém về đẳng cấp nhưng đội chủ nhà thi đấu rất tự tin và chủ động quãng thời gian đầu. Họ cầm bóng phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn ở giữa sân khiến đoàn quân HLV David Moyes lúng túng.

Dẫu vậy, chỉ cần một vài pha triển khai tấn công đơn giản, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng vẫn có thể đe dọa cầu môn Enomoto. Đầu tiên là cú đánh đầu chệch khung gỗ của Evans sau quả phạt góc.

Tiếp đó, Adnan Januzaj kết thúc rất nhanh đầu vòng cấm trong tư thế thoải mái. Tiếc rằng, bóng đi sạt xà. Đúng tính chất trận giao hữu, đôi bên thi đấu cởi mở và để lộ nhiều khoảng trống.

{keywords}

Lingard (phải) tiếp tục ghi bàn cho Quỷ đỏ

Liên tiếp trong ít phút , khung gỗ M.U chao đảo. Nakamura đá phạt góc khó chịu buộc Januzaj phải giải nguy ngay trên vạch vôi. Hyodo cũng có cơ hội đệm cận thành từ cự ly chừng 8m, nhưng De Gea đã xuất sắc dùng chân cứu thua.

Phút 19, Quỷ đỏ thực hiện pha phản công thần tốc. Zaha bứt phá bên cánh phải, vượt qua hậu vệ đối phương rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ Yokohama phá bóng không thành công để Lingard ập vào san bằng cách biệt.

Khi đội khách dần bắt nhịp với cuộc chơi cũng là lúc họ vượt lên dẫn trước khá may mắn. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Januzaj, hậu vệ Tashiro đã phá bóng đi qua vạch vôi, biếu cho M.U bàn thắng thứ hai.

Trước lúc bước vào giờ giải lao, đội bóng của Moyes có pha phối hợp trung lộ ăn ý. Van Persie tạo điều kiện để Januzaj tung ra cú cứa lòng chân phải hóc hiểm, khiến thủ môn Enomoto phải đẩy ra hết đường biên ngang.

Sang hiệp hai, David Moyes tung Young và Welbeck vào thay Lingard & Van Persie. Evans tỏ ra khá vô duyên trận này khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi, đệm cận thành sạt cột khi trước mặt là khung gỗ rộng thênh thang.

{keywords}
Kagawa được thi đấu trên quê nhà

Phung phí hàng loạt cơ hôi, M.U phải trả giá ở phút 49. Từ quả phạt góc chếch bên cánh trái, trung vệ Fabio bật cao đánh đầu tung lưới De Gea ở cự ly gần, san hòa 2-2.

Ngay sau đó, Welbeck có những phút giây bùng nổ, bứt phá đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh không thể điền tên mình vào bảng tỉ số.

Đến lúc này, Kagawa mới được tung vào sân. Mỗi pha chạm bóng của siêu sao người Nhật lại nhận được những tràng vỗ tay từ trên khán đài. Phút 67, Young tỉa khe để Kagawa đột kích trung lộ rồi cứa lòng xoáy chân trái. Tuy nhiên, bóng đi vào đúng vị trí thủ môn Enomoto chọn sẵn.

Gần cuối trận, Kagawa còn chứng tỏ nhãn quan chiến thuật tuyệt vời với đường chuyền thoáng cho Young băng lên bên cánh trái. Nhưng cú volley của tiền vệ 28 tuổi này lại tìm đến mép lưới sau.

Những phút cuối, M.U thi đấu có phần chủ quan. Ngay lập tức họ bị trừng phạt. Jin Janato vượt qua Evra rồi chuyền ra để Fujita đặt lòng chính xác vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 đầy bất ngờ cho Yokohama Marinos.

Đội hình ra sân:

MANCHESTER UNITED: De Gea; Fabio, Jones, Evans (Smalling), Evra; Anderson, Cleverley, Zaha (Giggs); Lingard (Ashley Young), Januzaj (Kagawa); Van Persie (Welbeck)

YOKOHAMA: Enomoto, Dutra, Aguiar, Tashiro, Kobayahsi, Nakamura, Hyodo, Tomisawa, Nakamachi, Marquinhos, Sato.

Bàn thắng: Marquinhos 1', Fabio 50', Fujita 88' - Lingard 19', Tashiro (OG) 31'

* T.A