26195_1_family_gets_stack_of_notepads_instead_of_ipad_that_they_had_purchased_from_walmart.jpg

>> Ăn cắp iPhone trên tay bé 20 tháng tuổi

Ban đầu Wal-Mart từ chối hoàn tiền song sau khi một kênh thông tin vào cuộc, hãng đã thừa nhận có sai sót. Theo đài truyền hình KHOU, Bobbi Linden tới cửa hàng Wal-Mart ở Texas để mua tặng con gái iPad vào ngày sinh nhật 15 tuổi. Tuy nhiên, khi mang về nhà và mở hộp, không có chiếc iPad nào ở bên trong mà thay vào đó toàn là giấy ghi nhớ (notepad) vàng. Ban đầu cô con gái Courtney Akers cho rằng bố mẹ trêu chọc mình nhưng không phải.

Mẹ cô bé tức tốc quay trở lại Wal-Mart và trình bày: “Cái hộp nói là iPad. Các anh lại đưa cho tôi notepad.” Tuy nhiên, quản lí cửa hàng lại không bày tỏ thiện chí vì cho rằng chưa gặp tình huống nào như thế trước đó. Nghĩ đây là hành vi gian lận, KHOU vào cuộc liên lạc với Wal-Mart và đòi bồi thường, cuối cùng đã thành công.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Diana Gee, sau khi theo dõi lịch sử sản phẩm, Wal-Mart xác định trường hợp của Linden liên quan tới hành vi gian lận khi trả hàng trước đó của người mua khác. Một ai đó đã mua iPad tại cửa hàng, sau đó mở kiện một cách chuyên nghiệp và thay thế iPad bằng các mẩu giấy nhớ vàng rồi trả lại nó. Công ty đang nghiên cứu video giám sát để xem có thể xác định danh tính của kẻ lừa đảo không.

Theo Cnet