- Dù có hệ thống cung cấp nước đến từng hộ gia đình do huyện Tràng Định xây dựng từ nhiều năm trước với giá chỉ 1000 đồng/khối. Thế nhưng hiện nay người dân các thôn Pò Bó, Bản Pò và Pắc Kéo (Xã Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn) vẫn thường xuyên phải mua nước giếng khoan do tư nhân kinh doanh với giá đắt gấp 50 lần.

Nguyên nhân là do hệ thống cung cấp nước của huyện được dẫn về từ hồ trên núi không đảm bảo vệ sinh chủ yếu do những rừng Bạch đàn được trồng quanh khu vực hồ 5 năm trước đây.

Chị Hoàng Thị Hường, người dân tộc Tày thôn Pò Bó cho biết lá bạch đàn rất độc, đặc biệt vào mùa lá rụng nên người dân không dám dùng nước dẫn từ hồ này về ăn mà chỉ dùng để tắm giặt.

Hệ thống cung cấp nước cho người dân các thôn Pò Bó, Bản Pò và Pắc Kéo được huyện Tràng Định đẩu tư xây dựng chỉ đơn giản là hệ thống dẫn nước về từng hộ gia đình, không có hệ thống xử lý nước sạch.
Ô nhiễm do những khu rừng bạch đàn được trồng cách đây hơn 4 năm quanh khu hồ khiến người dân phải mua nước giếng khoan để ăn dù giá rất cao.
Do địa hình miền núi không dễ tìm nguồn nước ngầm nên rất ít hộ khoan được giếng có nước. Đã hơn 4 năm nay, Lương Văn Quyến, một thanh niên ở thôn Bản Mạ (Đại Đồng) sống nhờ vào việc kinh doanh nước sạch từ giếng khoan của một gia đình cùng thôn.
Hơn 4 năm trước nắm bắt được nhu cầu nước sạch của người dân, Quyến đã đầu tư 25 triệu đồng sắm xe công nông, téc chứa nước, bơm nước, ống dẫn… để kinh doanh nước sạch.
Mỗi téc nước 1,2 khối mua từ giếng khoan của gia đình anh Vũ Quốc Bình cùng thôn Bản Mạ với giá 10 ngàn đồng. Hộ nào có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại, nước sẽ được chở tới nhà.
Mỗi xe nước người dân phải mua với giá 50 ngàn đồng được Quyến bơm vào tận bể.
Cũng như những hộ dân nơi đây, gia đình chị Hoàng Thị Hường có 2 bể chứa nước, một bể chứa nước dẫn từ đập về do huyện đầu tư với giá 1000 đồng/ khối và chỉ dùng để rửa ráy, bể còn lại chứa nước giếng khoan dùng để nấu ăn. Mỗi tháng gia đình chị Hường dùng hết 2 đến 3 téc nước ăn.

 
Mỗi ngày Lương Văn Quyến bán được 4, 5 téc nước, thu nhập mỗi tháng đều đặn chừng 5 triệu đồng và vẫn tranh thủ giúp vợ việc ruộng nương mỗi khi mùa vụ.

Anh Lê