Ngày 27/12, sau gần 1 tuần nghị án sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quảng (28 tuổi, ngụ huyện Ninh Giang, Hải Dương) 16 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”;  Đặng Tấn Lợi (20 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang) 14 năm tù về 2 tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

toa kg.jpg
Hai bị cáo Quảng và Lợi (từ trái sang) tại phiên tòa. Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h30 ngày 19/10/2022, Công an huyện An Minh tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Thiên Đường (thuộc thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh) phát hiện 26 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. 

Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ tang vật gồm 2 bịch nylon (bên trong chứa 15 viên nén là ma túy tổng hợp) cùng một số tang vật khác. Đồng thời tạm giữ Quảng và Lợi để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Lợi khai nhận, vào ngày 18/10/2022 là sinh nhật của Lợi nên đã đặt in thiệp mời sinh nhật. 

Nội dung thiệp mời ngoài việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức sinh nhật còn ghi thêm “Chương trình đặc biệt: Tiệc âm nhạc tại Thiên Đường vào lúc 23h” để thông báo sau sinh nhật tại nhà Lợi sẽ đến quán karaoke Thiên Đường ca hát và sử dụng ma túy.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi ăn tiệc sinh nhật tại nhà Lợi, Quảng và 24 người khác tự di chuyển đến quán karaoke Thiên Đường do Lợi đặt sẵn. 

Khi thấy mọi người tới đông đủ, Lợi đi ra ngoài gặp Quảng để lấy ma túy (Lợi đã hỏi mua trước đó). 

Tại đây, Lợi mua của Quảng 1 bịch ma túy đá (ketamine) và 25 viên thuốc lắc (MDMA) giá 9,5 triệu đồng rồi quay lại phòng hát, “chiêu đãi” mọi người. 

Trong lúc tất cả đang “phê” ma tuý thì bị Công an kiểm tra, phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Trong số 26 người bị Công an bắt giữ, qua xét nghiệm có 22 người dương tính với chất ma túy. 

Sau đó, Công an huyện An Minh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Quảng, thu giữ thêm 27 bịch ma tuy đá, 155 viên thuốc lắc.

Quảng khai nhận số ma túy trên mua với giá hơn 100 triệu đồng, rồi đem về cất giấu trong phòng trọ nhằm mục đích bán lại cho người nghiện trên địa bàn huyện.