Cũng như Noel, Valentine, Cá tháng tư, Halloween có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Khi du nhập vào Việt Nam, "lễ hội ma" nhanh chóng thu hút giới trẻ.
Một trong những hoạt động được chú ý trong ngày này là tiệc hóa trang. Nhiều bạn trẻ đau đầu với câu hỏi: "Mình nên hóa trang thành ai đây?".
Từ những nhân vật giả tưởng như Captain America, Iron Man, Spider Man, tới Nàng Bạch Tuyết, Harley Quinn, hay ghê rợn như Zombie, Dracula?
Nhiều cô gái chỉ cần chọn cách đơn giản là mang mặt mộc ra đường đã khiến bạn bè... "sợ muốn chết".
Người trẻ có thể chọn nhiều điểm đến cho "đêm hội ma". Đó có thể là quán bar để "quẩy" hết mình, khu vui chơi đông vui, hay quán cà phê quen với bạn bè.
Nếu chẳng muốn ra đường, ngại đến nơi ồn ào đông người, bạn có thể rủ mấy "đồng đội" tới nhà xem cuốn phim kinh dị là cũng đủ "muốn gần nhau hơn" rồi. 
Đơn giản nhất là tự hóa trang, selfie và post Facebook để "dọa cả thế giới". 

 

Tiến Hoàng - Ngân Giang/Zing