Ngoài sự trung thành tuyệt đối, sự thật thà và thẳng thắn của loài chó rất đáng được ghi nhận. Những người bạn bốn chân còn lâu mới chịu ngồi yên nếu chúng đói, sẵn sàng làm nũng đến khi nào được ăn thì thôi.

Chỉ có những kẻ với trái tim gỗ đá mới có thể từ chối ánh mắt và sự nũng nịu của chó. Không tin cứ xem loạt ảnh dưới đây:

Dobby đói lắm rồi nhưng Dobby là một chú bé ngoan nên Dobby sẽ không sủa mà kiên nhẫn chờ đợi

Bộ tứ này luôn xuất hiện trước khi tôi khi đưa thứ gì đó vào miệng

Thèm lắm rồi nhưng vẫn phải làm lơ cho đỡ xấu hổ

"Tôi không biết xấu hổ, tôi đã nhảy ra khỏi cửa xe, nhào vào xe bên cạnh vì gã ngồi trong đang ăn KFC"

Thi thoảng chôm chỉa ở đâu được miếng pizza, thật hết biết!

Người mơ đi giữa ban ngày

Chó bé leo lên đầu chó to để xin ăn

Không quen biết gì nhưng mà thơm quá không chịu được

Đem bát ra để "nô tì" biết đã hết nhẵn thức ăn rồi

Tình huống khiến ông bố khó xử!

Đợi mãi không được cho ăn nên lăn ra ngủ

Biết ngay mà, lại ăn mảnh chứ gì

Ra cái vẻ ngoan ngoãn lịch sự

Chẳng biết học đâu được trò này

Cấm không cho nhìn người khác ăn thì chìa mũi lên hửi

Muốn gợi ý thế nào nữa thì mới hiểu hả hooman?

Anh chàng này cứ nhìn chằm chằm vào tôi thay vì xem bóng

Phục vụ làm sao hết nổi đây

Bộ mặt mỗi khi không được ăn chực

"Xin miếng"

"Ơ bây giờ như nào"

"Cho cậu ăn đi mà mệt quá rồi"

Theo GenK