
Tôi đại diện cho gia đình bà Trương Ngọc Ánh trong việc đòi lại ngôi nhà 443 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP. HCM.
Nguồn gốc căn nhà 443 Hai Bà Trưng: Theo đơn xin thừa kế di sản do bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1929), Nguyễn Thị Cư (sinh năm 1924) và Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1925) khai do mẹ là bà Nguyễn Thị Trước (có chồng là Nguyễn Văn Bảy) đứng tên chủ sở hữu trên văn tự mua nhà ngày 9/5/1935 của Sở Bảo thủ điền thổ.
| |
| Đi đòi nhà (Ảnh minh họa, nguồn internet) |
Năm 1978, chi nhánh Lâm đặc sản xuất khẩu 3 (CN LĐSXH 3) cần địa điểm làm văn phòng và cơ sở sản xuất, đã liên hệ với chủ nhà và ký hợp đồng mượn nhà, được cơ quan chính quyền địa phương chứng thực với sự có mặt của các bên khi ký hợp đồng. Bản “Giấy mượn nhà” ghi rõ:
“ Nay chúng tôi thỏa thuận cho chi nhánh Lâm đặc sản xuất khẩu 3 mượn sử dụng làm việc và sản xuất với điều kiện sau:
1. CN LĐSXH 3 phải tự sửa chữa để sử dụng
2. CN LĐSXH 3 không sử dụng nữa thì phải giao trả lại cho ba chị em chúng tôi (thừa kế sở hữu chủ)
3. CN LĐSXH 3 thu xếp giúp đỡ cho chúng tôi có công ăn việc làm trong phạm vi cơ sở sản xuất của chi nhánh có điều kiện giúp đỡ được.
Giấy cho mượn nhà này do hai bên đã thỏa thuận có chứng thực của UBND phường 13, quận 3, TP. HCM và bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký”
Những người có quyền sở hữu ngôi nhà cho cơ quan mượn cùng đứng tên: 1) Nguyễn Thị Cư, 2) Nguyễn Thị Huệ, 3) Nguyễn Thị Nhung ký tên.
Đại diện bên mượn nhà: Ông Đào Bá Lựu ký tên, đóng dấu.
Giấy cho mượn nhà này được ông Nguyễn Vinh Vân- Chủ tịch UBND phường 13, quận 3 ký tên, đóng dấu chứng thực.
Năm 1986, khi CN LĐSXH 3 gỡ biển của Chi nhánh, chuyển văn phòng và cơ sở sản xuất đi nơi khác, bà Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Nhung làm giấy xin lại ngôi nhà đã cho mượn.
Tháng 12 năm 1989 ba bà Cư, Huệ, Nhung lại làm đơn xin giao trả nhà có chứng thực và can thiệp của chính quyền địa phương.
Ngày 31/12/1990 ba bà Cư, Huệ, Nhung làm đơn yêu cầu CN LĐSXH 3 giao trả nhà, có xác nhận của chính quyền địa phương.
Nhưng ông Đào Bá Lựu không giải quyết, không tiếp, cũng không trả lời, không tự nguyện trả nhà mà còn ngang nhiên tự phân chia, chiếm giữ trái phép.
Ngày 12/7/1991 ba bà Cư, Huệ, Nhung làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận 3 có xác nhận của chính quyền địa phương.
Tòa án nhiều lần yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến việc cho hay mua nhà 443, nhưng ông Lựu khất lần năm này qua năm khác. Ông Đào Bá Lựu còn làm giả “Giấy cho nhà” để qua mặt các cơ quan nhà nước, đối phó với Tòa án, nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi đó thể hiện như sau:
Từ năm 1978 đến nay chưa khi nào xuất trình các giấy tờ chứng minh về việc được cho căn nhà 443 Hai Bà Trưng với cơ quan quản lý nhà nước. Từ trước đến nay, UBND TP. HCM và các cơ quan chức năng vẫn khăng định nhà 443 chưa hề cho, tặng, chuyển nhượng quyền sở hữu sau khi chủ sở hữu đích thực là bà Đặng Thị Trước chết năm 1977. Về pháp lý, các bà Cư, Huệ, Nhung và sau này là gia đình bà Trương Ngọc Ánh chỉ là người được ủy quyền sử dụng và quản lý từ năm 1977 nhưng chưa được quyền sang nhượng.
Tôi (Lưu Quang Hải) là người được ủy quyền hợp pháp để đòi nhà 443 Hai Bà Trưng từ tháng 10/2008. Tôi đã phát hiện hành vi làm “Giấy cho nhà” giả của ông Đào Bá Lựu, sau đó đề nghị giám định. Công an kỹ thuật hình sự TP. HCM phải mất 9 tháng để thu thập tài liệu và đã phát hiện “Giấy cho nhà” giả trong hồ sơ tạm đình chỉ án cất kỹ trong kho lưu trữ của Tòa án nhân dân TP. HCM suốt 19 năm. Đó là Kết luận Giám định số 330/KLGĐ-TT ngày 2/2/2010 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. HCM. Công an kỹ thuật hình sự TP. HCM kết luận: Ông Đào Bá Lựu làm giả 3 lần “Giấy cho nhà”, lần sau tinh vi hơn lần trước, dẫn đến Thẩm phán Nguyễn Thị Ngọc L. tạm đình chỉ án, chẳng khác gì tiếp tay cho ông Đào Bá Lựu thực hiện hành vi làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản là căn nhà 443 Hai Bà Trưng trị giá trên 80 tỷ đồng (theo Hội đồng thẩm định giá của UBND quận 3, TP. HCM).
Đó là nội dung đơn và các tài liệu liên quan mà bạn đọc Lưu Quang Hải ở 306/27 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP. HCM gửi Báo VietNamNet đề nghị giúp đỡ để được nhận lại căn nhà 443 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP. HCM. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nếu đúng sự thật thì giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ban Bạn đọc