- Không hẳn là chợ, dãy lán được dựng lên sơ sài bởi bà con người Mường sống dưới bản Tằm (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) chỉ để bán những sản vật của núi rừng do chính người dân nơi đây kiếm được.

Nằm bên quốc lộ 6, khoảng giữa đường từ Hà Nội đi Mộc Châu, khu chợ (tạm gọi là chợ) được hình thành trên đỉnh đèo Đá Trắng đã ngót chục năm, từ khi quốc lộ 6 mới được hoàn thành đến nay. Khu chợ chủ yếu bán sản vật cho du khách xuôi ngược nghỉ chân.

Thời tiết hiện đang rét đậm, rét hại, trên đỉnh đèo giữa cái lạnh thấu xương, những phụ nữ người Mường vẫn hàng ngày gùi sản vật của núi rừng lên đỉnh đèo mong bán kiếm chút tiền bù vào đợt hạn hán khiến lúa má thất bát.

Nằm trên đỉnh đèo Đá Trắng, địa thế khu chợ là nơi lúc nào cũng vi vút gió.
Khu chợ là nơi lý tưởng của du khách đi xe máy sau một chặng đường lạnh cóng. Món ngô luộc nóng hổi sẽ làm ấm bụng giúp du khách tiếp tục lên đường.
Những người dân bản Tằm lục tục đến chợ từ khoảng 8 giờ sáng, bản Tằm cách chợ 20 phút đi bộ lúc lên, còn lúc về là 10 phút vì bản nằm dưới thung lũng.
Không chỉ bán ngô luộc, bắp ngô sống cũng được bán với giá 10 nghìn đồng 5 hay 6 bắp tùy theo độ to nhỏ.
Giống ngô trong vùng rất ngọt nên thường người dân phải mua buôn về bán.
Ngô mua về được chế biến ngay tại khu chợ
Thời tiết giá rét, khu chợ lại ngay đỉnh đèo, những chiếc lán đơn sơ không liếp che thông thống nên những người bán hàng luôn ngồi bên bếp luộc ngô trừ những lúc có khách mua hàng.
Tìm mọi cách che chắn chống rét.
Rau cải cũng là một loại đặc sản của vùng cao.
 Một du khách nước ngoài ăn chút đặc sản Cơm Lam tranh thủ sưởi ấm.
Du khách lên đến đỉnh đèo thường không cưỡng lại được hơi ấm của những bếp lửa luộc ngô.
Trang bị chống rét của du khách đủ thấy cái khắc nghiệt của thời tiết. Bà Bùi Thị Hồng (54 tuổi) người bản Tằm bán hàng ở đây từ khi hình thành khu chợ cho biết nếu ở nhà bà chỉ mặc 1 áo cũng không lạnh thì lên chợ bà mặc đến 4 chiếc áo vẫn thấy rét vì bản Tắm nằm dưới thung lũng được chắn gió bởi những dãy núi bao quanh.
Mặt hàng chỉ là mấy nắm rau Dớn rừng, vài chai mật ong… đủ thấy thu nhập không đáng bao nhiêu nhưng những người dân bản Tắm vẫn hàng ngày cần mẫn hứng gió rét giữa đỉnh đèo.
 Thời tiết lạnh giá kéo dài, khách càng vắng, chỉ những bếp lửa luôn tỏa khói tạo cảm giác ấm áp hơn nơi đỉnh đèo lạnh giá.

Anh Lê