Randy Janzen đăng một bài viết khá dài trên Facebook cá nhân và thú nhận anh này đã giết chết cả gia đình bao gồm vợ, con gái và em gái. Theo hãng tin CBC News, nhân viên điều tra án mạng đã xác nhận tìm thấy thi thể các nạn nhân tại 2 căn nhà khác nhau dựa trên lời thú tội mà hung thủ đã đăng trên Facebook.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra án mạng sau khi vây bắt một người đàn ông tại một trong số những căn nhà nơi sau đó xác nạn nhân đã được tìm thấy. Cuộc vây bắt kết thúc khi ngôi nhà chìm trong lửa. Theo phía cảnh sát, ngôi nhà đã được gài sẵn hai quả bom nhỏ, một quả trên gác hai và một quả trong phòng khách.

Cảnh sát cho biết, thi thể các nạn nhân được cho là thành viên trong cùng một gia đình và kẻ bị tình nghi chính là một thành viên trong gia đình này nhưng chưa xác nhận danh tính.

Trong bài đăng trên Facebook, Janzen đã mô tả cuộc chiến đấu của con gái anh ta với căn bệnh đau nửa đầu. Trong bài đăng có đoạn viết: “Tôi không thể nhìn thấy con gái bé nhỏ của tôi phải chịu đau đớn thêm một giây nào. Tôi cầm lấy khẩu súng và bắn vào đầu con bé và giờ đây con bé không còn chịu bất cứ cơn đau nửa đầu nào nữa. Và sau đó tôi bắn Laurel vì một người mẹ không bao giờ nên nghe thấy tin con gái mình đã chết. Sau đó vài ngày là đến em gái tôi Shelly bởi tôi không muốn em ấy sống với nỗi nhục nhã do một mình tôi đã gây ra.

Bây giờ gia đình tôi không còn phải chịu bất cứ đau đớn nào và đã ở trên thiên đường. Tôi vô cùng hối hận về những hành động của mình và cảm thấy thật bẩn thỉu. Tôi chịu mọi trách nhiệm cho hành động giết người của mình. Rất xin lỗi tất cả những người tôi đã làm tổn thương. Hãy an nghỉ, gia đình bé nhỏ của tôi”.