- Đột ngột xuất hiện, cho dù tươi tắn trẻ trung, rực rỡ, nhưng sự cô đơn vẫn như lẩn khuất đâu đó quanh cô ca sĩ ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Mỹ Dzung càng lúc càng chín, cả trong tiếng hát trên sân khấu lẫn ngoài đời. Trong bộ hình ảnh ghi lại ở CD mới nhất của cô ca sĩ, có thể thấy sự cô đơn đến mức cô liêu hiện diện rõ nét. Trong tiết trời Hà Nội đang chuyển dần về Đông lạnh đến sắt se, trong bóng tối đường khuya, có hay không giọt nước mắt lăn xuống từ bờ mi dầy phủ rợp ánh mắt sâu thẳm?

Mỹ Dzung vẫn "một mình"? Các nhạc phẩm "Xin còn gọi tên nhau", "Không bao giờ quên anh", "Mùa đông của anh", "Ngày buồn"... mà Mỹ Dzung lựa chọn để thể hiện cũng dường như khẳng định thêm niềm tự sự của cô.

Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật, Mỹ Dzung đã "chơi hết cỡ,vui hết mình" giữa người thân và bạn bè.

Mỹ Dung và ông "anh trai" Tô Minh Thắng
Cùng đàn em Đinh Mạnh Ninh
Người bạn thân thiết - MC Thành Trung (áo đen, đứng giữa)
Thêm "ông anh" Tự Long đến chúc mừng
Cô ca sĩ thắp nến mừng tuổi mới
Và cất tiếng hát ngày càng ngọt ngào, đằm thắm, quyến rũ hơn
Lam Thảo - Ảnh: DCHN