Dự luật cấm người đi bộ dùng điện thoại di động được thượng nghị sỹ Kenneth Dunkin ủng hộ. Tuy nhiên, nó đang gây ra nhiều phản ứng khác nhau – từ giận dữ, chế giễu đến miễn cưỡng chấp nhận. Ngoại trưởng bang Illinois, ông Jesse White, nói về cơ bản ông ủng hộ dự luật, nhưng ông nghĩ chỉ nên phạt những người vừa dùng ĐTDĐ lại vừa đi ẩu, không chú ý đến luật lệ giao thông.
“Hãy bỏ tù tôi đi”, Eve Decker, 45 tuổi, người Chicago, nói. “Tôi không để tâm gì khi nói chuyện điện thoại di động đấy. Đó là quyền tự do mà Chúa đã trao cho tôi. Có luật nào nói tôi không được gọi điện trên đường phố, nó chẳng khác gì tôi vừa đi vừa nói chuyện với một người bạn”.
Tuy nhiên một số người ủng hộ lại cho rằng người đi bộ nói chuyện ĐTDĐ sẽ rất nguy hiểm khi đi qua đường. Hiện nay, vào giờ cao điểm, nhiều người đi qua các chỗ giao nhau và vẫn điềm nhiên nói chuyện trên ĐTDĐ.
“Dự luật cấm như thể tước mất quyền cơ bản của mọi người. Nhưng nay ĐTDĐ đã bị cấm sử dụng trong khi lái xe, vậy tại sao lại không cấm người đi bộ?”, Audra Simel, 28 tuổi, người Chicago, nói.
Thị trưởng Chicago nói ông không ủng hộ việc chính phủ can thiệp vào cuộc sống của mọi người, nhưng ông cũng không hoàn toàn phản đối dự luật. “Mọi người phải hiểu, đã có rất nhiều người bị thương hoặc tử vong do tai nạn giao thông trên các tuyến đường đi bộ. Dự luật chỉ để mọi người được an toàn”.
Vinh An
Theo Sun Times