
Ngỡ ngàng...
Trong chuyến đi đến vùng cực Bắc của đất nước, tôi đã được tận mắt ngắm nhìn cao nguyên đá hùng vĩ mà nên thơ, được thỏa thuê ngắm nhìn váy áo sặc sỡ sắc màu của những cô gái Mông xinh đẹp… Vượt qua nhiều chặng đường đất xa xôi, tôi đã được ngước mặt lên trời mà ngắm nhìn đỉnh Mã Pí Lèng cao vời vợi với con đường đèo cheo leo, ngoằn ngoèo tựa như sợi chỉ mỏng manh, rối bời quấn vào núi. Còn dưới kia, sâu hun hút và xa thăm thẳm là dòng sông Nho Quế với màu xanh trong vắt, uốn lượn chảy…
Có đi mới cảm nhận hết được sự cách trở về địa lý sẽ “làm khó” cho mọi việc như thế nào. Riêng chuyện đi lại đã là cả một vấn đề, nói gì đến việc đưa công nghệ thông tin, truyền thông (CNTT-TT) đến với xã, bản trong điều kiện vị trí địa lý vô cùng khó khăn, phức tạp. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã xây dựng và phát triển được một mạng lưới thông tin liên lạc quốc gia hiện đại, đồng bộ và rộng khắp, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa cũng như góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.
Hiện nay, VNPT đã phủ sóng điện thoại di động tới từng thôn bản, 98% số xã đã có báo đọc trong ngày … Không chỉ có vậy, dịch vụ truyền hình MyTV, dịch vụ truyền hình tương tác đầu tiên của Việt Nam đã được đồng thời triển khai rộng khắp tại 63 tỉnh thành. Và Hà Giang, miền đất địa đầu xa xôi của Tổ quốc cùng với địa hình vô cùng hiểm trở phút chốc cũng như thành thị. Để làm được việc tưởng chừng dễ nhưng mà lại rất khó khăn này, không thể không nói đến những nỗ lực của đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty Phần mềm và truyền thông VASC và sự hỗ trợ tích cực của VNPT Hà Giang.
Đón nhận

Không chỉ người dân thành thị mới được trải nghiệm những dịch vụ truyền hình với công nghệ tiên tiến của thế giới mà những người dân sống ở vùng sâu vùng xa cũng được trải nghiệm những điều mới mẻ đó. Khoảng cách giữa nông thôn, biên giới, hải đảo và thành thị đang ngày một ngắn dần nhờ những lợi ích trong việc phổ cập dịch vụ BCVT - CNTT.
Nằm cheo leo ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, ở cực Bắc của Tổ quốc, đỉnh Lũng Cú nằm cách thị trấn Đồng Văn chừng 25km. Tại đây, trên đỉnh núi Rồng là nơi dựng cột cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Đồng Văn là một trong 7 huyện biên giới của tỉnh Hà Giang, có tổng diện tích tự nhiên là 44,6 km2, dân số trên 57.000 người, gồm 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Chia sẻ với những khó khăn đó, từ năm 2009, VNPT đã đưa dịch vụ Internet đến với người dân, nhờ đó mà cuộc sống tinh thần cũng như vật chất của đồng bào và các chiến sĩ biên phòng không ngừng được nâng cao. Nỗ lực phổ cập dịch vụ CNTT-TT không dừng lại ở đó, từ tháng 11/2009, dịch vụ truyền hình MyTV đã được triển khai tại Hà Giang. Cuối tháng 5/2011, VNPT Hà Giang, Công ty Phần mềm và truyền thông VASC và Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phối hợp đưa dịch vụ MyTV đến với huyện vùng cao, vùng xa Đồng Văn và tới tận chân cột cờ ở Lũng Cú.
Vui mừng khi được tiếp cận với dịch vụ mới mẻ đầy thú vị này, một chiến sĩ trẻ ở Đồn biên phòng Lũng Cú cho chúng tôi biết: “Anh em ở đồn biên phòng không nghĩ rằng ở nơi đìu hiu hút gió này mà lại được sử dụng những dịch vụ giải trí hiện đại vào loại bậc nhất của thế giới. Với MyTV, chúng em không chỉ xem truyền hình đơn thuần mà có thể xem bất cứ chương trình nào mình yêu thích vào bất kỳ thời điểm nào và sử dụng nhiều dịch vụ khác qua màn hình tivi như: xem phim theo yêu cầu, xem trực tiếp, xem lại các giải thi đấu thể thao lớn, hát karaoke, nghe nhạc…không phụ thuộc thời gian phát sóng như của truyền hình truyền thống. Chúng em còn có thể tạm ngưng, chạy nhanh chương trình hay lưu trữ lại chương trình đang chiếu rồi xem lại sau đấy… Có tới tận 70 kênh truyền hình trong nước và quốc tế với những kho dữ liệu hấp dẫn như hàng trăm bộ phim truyện, hàng ngàn bản nhạc, bài hát, các chương trình trò chơi… đúng là khó mà có thể tượng tượng được chị ạ!”.
Hiện dịch vụ MyTV ở Hà Giang đã được phủ sóng đến 100% các huyện và tới 50% số xã của từng huyện. VNPT Hà Giang đã phát triển được hơn 3.000 thuê bao. Điểm qua một vài con số đó cho thấy sự nỗ lực của VNPT Hà Giang cũng như đơn vị chủ quản là Công ty Phần mềm và truyền thông VASC, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng các đơn vị đã rất cố gắng trong việc phổ cập sâu, rộng dịch vụ đến với người dân nơi đây.
Với chất giọng ngọng ngịu vì nói tiếng Kinh chưa “sõi” anh Vương Mã Sình ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc hồ hởi: “MyTV thích lắm, nhà mình là nhà đầu tiên ở bản này lắp đấy. Cán bộ Bưu điện đến tận nơi làm mọi việc, mình chỉ việc ghi nhớ trong đầu cách mở ti vi lên mà xem thôi, nhiều cái hay, cái đẹp lắm! Tối tối bà con trong bản kéo nhau đến ngồi kín nhà mình để xem, vui thật”.
Cuộc sống của người dân Hà Giang đã có nhiều thay đổi, không chỉ đơn giản là món mèn mén truyền thống trong mỗi bữa ăn, những váy áo thêu thùa rực rỡ sắc màu hay tiếng khèn gọi bạn trong dịp lễ hội… mà họ còn cần lắm những lợi ích từ dịch vụ CNTT-TT hiện đại mang lại.
Trở về xuôi trên những cung đường hiểm trở với liên tiếp những khúc cua tay áo đến thót tim nhưng ánh mắt rạng ngời khi “khoe” về việc được xem MyTV của anh chàng Vương Mã Sình ở xã Khâu Vai cứ theo tôi mãi...
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 97 ra ngày 15/08/2011