
Khốn khổ vì chuột
Anh Trung - nhân viên của một công ty truyền thông trên phố Xã Đàn, sau khi đi công tác tại TP.HCM về, toàn bộ các hoá đơn chứng từ chuyến đi được anh cất trong tủ cơ quan rồi khoá lại. Nhưng gần một tháng sau, khi cơ quan yêu cầu thanh toán công tác phí, mở tủ ra anh mới tá hoả vì toàn bộ giấy tờ hoá đơn của mình đã bị chuột khoét tủ vào gặm nát.
![]() |
| Chuột ẩn náu khắp nơi trong nhà dân Hà Nội |
Cuối năm, vợ chồng chị Duyên ở Thượng Thanh (quận Long Biên) chưa hết mừng vì thuê được căn nhà cấp bốn mới xây với giá khá rẻ thì ngay ngày đầu dọn đến ở đã phải thất vọng vì trần nhà là “đại bản doanh” của bầy chuột về đêm.
Chị Duyên kể: Hôm đầu tiên chuyển đến, vì cả ngày chuyển nhà mệt nên tối đến vợ chồng chị chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức, ai ngờ vừa đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng chuột chạy rầm rầm như... đá bóng trên trần nhà.
Vợ chồng thức giấc không ngủ được, còn đứa con nhỏ đang ngủ ngon bỗng giật mình khóc thét lên và không chịu ngủ lại nữa.
Chị Duyên than: “Đã mệt thì chớ, cả đêm chuột cứ chạy rả rích trên trần nhà, mình còn không ngủ nổi huống gì là trẻ con. Năm con mèo tốt lành đâu chưa thấy nhưng vừa chuyển đến nhà mới đã thấy khổ vì chuột rồi”.
Cùng cảnh thuê nhà trọ như chị Duyên, Mai - làm công nhân nhà máy Đức Giang cuối năm chuyển đến khu nhà trọ mới chưa hết bàng hoàng vì suốt cả đêm chuột chạy rầm rầm trên trần nhà, thì chỉ tối hôm sau đã bị chuột cắn vào chân.
Mai kể: Nửa đêm đang ngủ thiếp đi thì bỗng dưng giật mình thức giấc vì thấy chân mình nhưng nhức. Với tay bật công tắc điện cạnh giường rồi bật dậy thì bất ngờ Mai thấy con chuột từ trong chăn nhảy ra. Nhìn xuống chân thấy đầy máu, Mai sợ hét toáng cả lên khiến mọi người trong xóm trọ bị thức giấc.
Khi mèo không thích bắt chuột
Nhà buôn đồng nát nên khu chứa hàng truớc nhà bác Hùng (ở Thượng Thanh, Gia Lâm) vô tình trở thành nơi cư trú của ổ chuột. Cứ mỗi sáng sớm thức dậy, bác Hùng không khỏi bực tức khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà bếp bị lũ chuột lục lọi phá tung hết cả. Hết dùng bẫy keo diệt chuột, rồi thậm chí cả bẫy điện vẫn không diệt hết. Cuối cùng, bác đã về tận Thái Bình bắt lên hai con mèo với hy vọng sẽ đuổi được chuột.
![]() |
| Bẫy cũng không diệt hết được chuột |
Nhưng khổ nỗi, khi bác Hùng nhốt hai con mèo ở khu nhà bếp chứa nhiều thực phẩm dự trữ Tết thì lũ chuột không sợ mà vẫn “tập kích”.
Có hôm khuya nghe tiếng chuột phá, bác Hùng thức dậy đi xuống nhà bếp, bật điện nhìn thấy đàn chuột đang cắn hộp dầu ăn và thùng miến. Nhìn sang góc bếp thấy hai con mèo vẫn đang nằm im, cuốn tròn mình chống rét như không hề có chuột...
Bác Hùng than: “Hình như mèo bây giờ sướng quá nên không biết bắt chuột thì phải. Khi thấy chuột, thay vì nhào ra bắt thì nó lại cụp đuôi quây tròn”.
Một ngày giáp Tết, ông Tốn ở phố Bà Triệu, đang ngồi bán nước chè thì thấy một con chuột to chạy vào cống nước nhà mình. Lo sợ con chuột sẽ “tập kích” cái chân giò vợ vừa mua về để chuẩn bị Tết, ông liền đuổi mèo chui vào ống cống để bắt chuột. Nhưng khi con mèo vừa chui vào đầu cống, nghe tiếng con chuột nghiến răng kèn kẹt đã hốt hoảng quay lại chạy ra xó nhà nằm.
Thấy mèo bất lực trước con chuột, không còn cách nào khác ông Tốn đổ cả phích nước nóng vừa đun vào cống để tiêu diệt con chuột. Nhưng đổ xong phích nước được vài phút thì bất ngờ con chuột từ trong cống chạy ra, toàn thân tróc da chảy máu chạy qua mặt con mèo, nhưng con mèo vẫn bình chân như vại.
Ông Tốn nói: “Mèo bây giờ sợ chuột thì phải. Thấy nhà có chuột, muốn nuôi con mèo cho nó đuổi chuột, ai ngờ… Như thế này thì nuôi mèo làm gì cho thêm tức”.
Gia Văn

