Một thiếu niên người Anh đã tử vong vì ngủ gật lúc đang tắm nắng trên rìa ban
công tầng 1 thì bị lộn một vòng xuống dưới hôm 24/7.
TIN BÀI MỚI:
Nữ hầu phòng kể tường tận vụ Strauss-Kahn
Hé lộ về thế giới gái gọi có bằng cấp

Tom McNeill, 17 tuổi, đang đi nghỉ ở khu Sunny Beach thuộc Biển Đen, Hungary,
cùng với gia đình người bạn thân thì xảy ra vụ việc.
Đây là lần đầu tiên Tom, ở Carlisle, Cumbria, đi nghỉ xa mà không đi cùng bố mẹ.
Gia đình cậu tin rằng Tom đã ngủ gật rồi bị rơi khỏi ban công.
Cha mẹ của Tom, David và Sallie McNeill, bày tỏ trong một thông điệp: "Tom là
một người tử tế. Một đứa bé đáng yêu và chín chắn, luôn đặt gia đình lên trên
hết. Đó là một người con, một người anh, cháu trai, người họ hàng, bạn trai và
bạn tuyệt vời nhất".
Tom đã gọi điện về nhà hôm 23/7 để chúc em trai sinh nhật tuổi 15 vui vẻ và trò
chuyện với bố mẹ.
Bạn gái của cậu, Natasha Swordm, đã đi nghỉ cùng bạn bè ở Tây Ban Nha hôm
24/7. Russ Wallace, hiệu trưởng Học viện trung tâm Richard Rose, nơi Tom vừa học
hết lớp 12, nói: "Thật là một tai nạn thương tâm. Tom là một thanh niên tốt bụng
có cả một cuộc đời ở phía trước. Nam sinh này được mọi người ở đây nghĩ tốt và
được các giáo viên cũng như học sinh trong trường tôn trọng. Chúng tôi xin chia
sẻ và cầu nguyện cùng gia đình của em lúc này và sẽ làm mọi thứ có thể để ủng hộ
họ".
Hàng trăm người bạn của Tom đã lên Facebook để nói những lời thương tiếc và kính
trọng.
Cha mẹ của Tom cho biết họ được thông báo sẽ mất khoảng 7-10 ngày mới đưa được
xác con trai về nhà.
Thanh Hảo (Theo Mail)