
Đang là cậu học sinh trung
học, trong khi các bạn cùng trang lứa còn đang mải mê với đèn sách thì ngày
14/9, Vũ Tiến Sơn (SN 1993, ở Hoài Đức, HN) phải ra hầu tòa Hà Nội vì tội “Hiếp
dâm trẻ em”.
![]() |
| Bị cáo tại tòa |
Khoảng 13h ngày 4/3/2011, Sơn lên mạng thì được biết cô người yêu nhỏ tuổi đang ở nhà người quen ở xã bên nên Sơn đã hẹn gặp T. ở ao đình.
Khi gặp T., Sơn đưa cô bé đi chơi, mỗi người đi một xe đạp đến nhà bà nội của Sơn ở xã Lại Yên, Hoài Đức rồi cất xe đạp ở đó.
Sơn tiếp tục chở T. đi lòng vòng các xã trong huyện và sau đó cùng T. ngồi nói chuyện đến khoảng 16h cùng ngày thì cả hai quay về nhà bà của Sơn chơi.
Cả hai líu ríu với nhau đến khoảng 18h30 cùng ngày thì Sơn và T. mỗi người đi một xe đạp về cất một xe ở nhà thím của Sơn rồi lại chở nhau bằng xe của Sơn đi chơi đến tối mới lại quay về nhà Sơn.
Khi đã tối muộn, cả hai đã xin phép cho T. ngủ lại nhà Sơn. Sau đó, cả hai vào phòng ngủ của Sơn và khóa cửa lại. Tại đây, Sơn đòi “làm chuyện người lớn” với T. nhưng bị T. phản đối.
Đến khoảng 4 -5h sáng ngày 5/3/2011, Sơn tỉnh dậy tiếp tục đòi quan hệ với T. nhưng lại bị T. đẩy ra. Sau đó, T. ra bàn uống nước ngồi cho đến sáng hẳn, còn Sơn thì ngủ đến 6h.
Sáng 5/3, Sơn lấy xe đạp của T. chở về nhà người quen của T. rồi đi nhờ xe của người quen về nhà. Sau hôm đó, Sơn bị bắt. Tính đến thời điểm bị bắt Sơn đang là học sinh lớp 12 và cháu T. chưa tròn 13 tuổi.
Tại phiên tòa ngày hôm nay, trong bộ quần áo tù rộng thùng thình, Sơn khai nhận toàn bộ sự việc. Gia đình Sơn sau đó đã bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng và phía gia đình cháu T. đã nhận bồi thường và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Sơn.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Tiến Sơn 7 năm tù giam về tội 'Hiếp dâm trẻ em'. Vậy là thay bằng cánh cổng trường đại học chờ đón phía trước, giờ đây cánh cổng trại giam đang chờ đón Sơn.
T.Nhung
