Tập thể lớp 12A1, trường THPT Chuyên Sơn La đã ghi lại khoảnh khắc chia tay tuổi học trò theo phong cách độc đáo, hài hước.

{keywords}

Bằng những phụ kiện như tóc giả, váy đồng phục, kết hợp với biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt, các chàng trai lớp 12A1, trường THPT Chuyên Sơn La đã ghi lại khoảnh khắc nghịch ngợm của tuổi học trò. Bộ ảnh được thực hiện bởi phó nháy Nguyễn Hoàng Tuấn.

 

{keywords}

Trong trang phục hoán đổi, nữ sinh tỏ ra tự tin với vẻ đẹp vốn có. "Dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn" là phương châm của những bạn gái có chiều cao khiêm tốn này.

{keywords}

Chàng trai khoe dáng trong chiếc váy đồng phục khiến nhiều người phải trầm trồ.

{keywords}

Kết thúc màn hoán đổi trang phục, nữ sinh lại trở về với tà áo dài quen thuộc. Các cô gái cùng bạn nam trong lớp biểu diễn vũ điệu cồng chiêng sôi động.

 

{keywords}

Những giây phút vui vẻ bên nhau của thời học sinh.

{keywords}

Màn tỏ tình lãng mạn được cả lớp ủng hộ.

 

{keywords}

Sau đó, cô gái chiếm được tình cảm của trai đẹp trai bị... "xử lý" hội đồng.

{keywords}

Nét đẹp của tuổi học trò gắn liền những cây hoa phượng.

{keywords}

Tất cả cùng giơ biểu tượng thể hiện sự quyết tâm và niềm tin chiến thắng trong kỳ thi sắp tới.

{keywords}

Khoảnh khắc bình yên bên nhau. Sau 3 năm học, tập thể lớp12A1 trở thành một đại gia đình luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

 

{keywords}

Học sinh trường THPT Chuyên Sơn La trong màu áo cử nhân. "Sau này, mỗi người sẽ đi trên con đường riêng. Dù vậy, chúng mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh và những kỷ niệm của thời đẹp nhất này" - đại diện lớp chia sẻ.

(Theo Zing)