Sau khi cởi bỏ quần áo, nam thanh niên cầm dao bỏ chạy, leo lên tầng thượng của một ngôi nhà rồi liên tiếp “nhảy” từ mái nhà này qua mái nhà khác.
 
Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 13/8 tại phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
 
Theo nhiều người dân, vào khoảng thời gian trên, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi bất ngờ chạy tới cây xăng số 116 Lạch Tray hò hét, đập phá cửa kính tủ đựng đồ, cướp tiền trên tay nhân viên bán xăng.


Nam thanh niên cố thủ trên mái hiên cửa sổ tầng 4 của một ngôi nhà (Ảnh: Người lao động)
 
Khi bị truy đuổi, nam thanh niên này tiếp tục chạy sang quán cafe, dùng dao gí vào cổ nhân viên của quán, khua dao gây náo loạn khu phố.
 
Chưa dừng lại, nam thanh niên này tiếp tục chạy vào bếp một nhà dân ngõ 72 Lạch Tray để đập phá, sau đó lột phăng quần áo, cầm dao leo lên tầng thượng, liên tục la hét và gọi “Mẹ ơi!”.
 
Trước sự vây bắt của lực lượng công an, đối tượng đã "nhảy" từ mái nhà này sang mái nhà khác trước khi cố thủ trên mái hiên cửa sổ tầng 4 của một ngôi nhà.
 
Đến gần 13h chiều, cùng sự phối hợp của người thân, lực lượng công an đã tiếp cận, khống chế được đối tượng.
 
Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên nói trên là Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, ngụ tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền). Đối tượng này nghiện ma túy, tại thời điểm xảy ra sự việc, Hải có dấu hiệu "phê thuốc".

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân và người qua đường, khiến đoạn đường qua tuyến phố Lạch Tray ách tắc cục bộ trong nhiều giờ liền.
 
M.Đức (tổng hợp)