- Nghe tiếng kêu cứu, anh Lộc vứt xe máy bên đường rồi lao ngay xuống biển. Trong cơn nguy cấp, anh kịp cứu được 1 học sinh đang chới với sắp chìm.

{keywords}

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Hai ngày qua, người dân xóm 5 Diễn Hạnh (Diễn Châu) vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc đau lòng. Họ vừa xót xa cho cái chết thương tâm của em Hoàng Đức Anh (13 tuổi), vừa cảm phục sự xả thân dũng cảm của anh Lộc, người không quản nguy hiểm đã lao xuống biển cứu sống 1 em nhỏ.

Sự việc xảy ra lúc 9h30’ ngày 24/4 tại bãi biển xã Diễn Thành (Diễn Châu). Thời điểm này, 3 học sinh Hoàng Đức Anh, Ngô Văn Thắng, Hàn Thế Hoàng (thuộc Trường THCS Diễn Hạnh) rủ nhau xuống bãi biển tắm thì bị sóng cuốn ra xa.

Chưa hết sợ hãi, Hoàng kể lại: “Bữa đó bọn em ngồi chơi với nhau từ buổi sáng. Đến giữa trưa, thấy trời nắng nên 3 đứa rủ nhau xuống bờ biển tắm cho mát.

Vừa ngụp xuống, bọn em đã bị sóng đẩy ra xa. Sóng mạnh lắm, chúng em cố gắng ngoi lên để vào bờ nhưng cứ bị dìm xuống và đẩy ra”.

Cả ba học sinh cứ vùng vẫy trong khi sóng biển tiếp tục đánh mạnh. Hoàng biết bơi nên cố gắng vào được bờ và chạy đi kêu cứu. Cách đó khá xa có vài người phụ nữ đang đi cào ngao, Hoàng khản giọng gọi mong họ chạy đến kịp. Thắng và Đức Anh vẫn đang vẫy vùng dưới nước.

Ngay lúc đó, anh Hoàng Văn Lộc (SN 1984, trú xóm Hải Nam, Diễn Ngọc) đang chạy xe máy qua thì nghe tiếng kêu cứu. Anh Lộc vội vàng bỏ xe lại chạy ra và lao ngay xuống biển.

“Vùng biển đó gần cửa sông, có nhiều bèo và cây cỏ nên tôi dù đã bơi ra một quãng mà vẫn không thấy các em đâu. Tôi cố nhìn ra xa hơn và thấy một cánh tay giơ lên vùng vẫy rồi chìm xuống. Tôi vội lao ra ngay.

Đó là em Thắng, tôi vật lộn mãi hơn 10 phút mới kéo được em vào bờ và nhờ vài người phụ nữ vừa chạy đến sơ cứu cho em. Sau đó tôi tiếp tục bơi ra biển để cứu em còn lại, nhưng lần này dù rất cố gắng tôi cũng không còn thấy em ở đâu nữa.

Lúc đó thủy triều đang rút nhanh, sóng biển quá mạnh nên tôi xoay sở chẳng kịp. Đáng thương cho em Đức Anh đã không được may mắn như 2 em còn lại”, anh Lộc kể

Nhận được tin giữ, gia đình em Hoàng Đức Anh cùng chính quyền địa phương đã điều động lực lượng ra bãi biển để tìm kiếm nhưng vô vọng. Sau hơn một ngày đêm, thi thể học sinh xấu số này được phát hiện ở vùng biển cách đó vài cây số.

“Cháu và Đức Anh không biết bơi, đang định nhờ anh Hoàng tập bơi cho. Vừa xuống nước thì cả ba đã bị sóng hất ra. Cháu cố ngoi lên nhưng cứ bị sóng đẩy ra ngoài và nước liên tục đổ ập vào đầu.

Một lúc sau khi cháu mệt lử rồi và sắp chìm thì được ai đó nắm lấy tóc và kéo người vào. Bọn cháu ngồi trên bờ chờ mọi người đi cứu Đức Anh mà mãi không thấy tung tích!”, Ngô Văn Thắng sụt sùi kể lại.

Thông tin từ nhà trường cho biết, em Đức Anh vốn là học sinh ngoan, học rất giỏi. Sự ra đi đột ngột của em khiến gia đình, hàng xóm đều đau xót. Từ hai ngày qua, anh Hoàng Quốc Việt cùng vợ nghẹn ngào, quặn thắt trước cái chết tức tưởi của con.

Người dân địa phương cho hay, vùng biển Diễn Thành trước đây từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Ở đây cũng cách xa khu dân cư nên mỗi khi ai đó gặp nạn thường rất khó ứng cứu.

Cao Thái