Chiều 3/10, nhân viên nhà nghỉ 24/24, tại số nhà 21B, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, (TP. Vinh, Nghệ An) mở cửa phòng thì hoảng hốt phát hiện một vị khách chết trong tư thế treo cổ.
 
Ngay sau khi nhận tin trình báo, Công an phường Hưng Dũng và CA TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Nhà nghỉ 24/24 nơi vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Doãn Cường (SN 1982), trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Hiện trường là căn phòng số 31, nhà nghỉ 24/24. Xác nạn nhân nằm giữa nhà, ở cổ có một sơi dây vải màu trắng quấn chặt cổ, giường và ga trải giường không có dấu vết bị đảo lộn.

Theo lời kể của nhân viên nhà nghỉ 24/24, thì anh Cường vào thuê phòng lúc 4 giờ sáng nay (3/10), đến 12 giờ trưa, theo quy định đổi ca của nhà nghỉ, nên nhân viên lễ tân đã gọi điện đến phòng 31 để hỏi khách có thuê phòng nghỉ tiếp không, thì không thấy khách thuê phòng cầm máy. Bảo vệ và nhân viên nhà nghỉ đã đến phòng gọi, nhưng vẫn không thấy câu trả lời.

Nghĩ đến điều không lành xảy ra, bảo vệ khách sạn đã quyết định phá cửa căn phòng. Khi cửa mở ra, thì phát hiện anh Cường đã chết từ lâu.

Người thân anh Cường cho biết, Cường sống rất hiền lành. Cường vừa mới đi xuất khẩu lao động ở Libi, do bất ổ chính trị tại đây, nên Cường đã về nước được 3 tháng. Vì thấy gia đình khó khăn, nên Cường đang làm thủ tục, và hiện đang chờ đợi để đi Đài Loan.

Qua quan sát của PV VietNamNet, tại hiện trường thấy có nhiều điều bất thường. Đó là anh Cường chết trong tư thế thắt cổ, nhưng căn phòng nhà nghỉ được xây theo kiểu mới, không có vị trí để nạn nhân buộc dây. Giường và ga giường rất ngay ngắn, không có dấu hiệu đảo tung. Người nhà nạn nhân cũng cho biết thêm, trước khi chết anh Cường có 2 chiếc điện thoại, và hiện 1 chiếc điện thoại đắt tiền đã không còn.

Hiện, sự vụ đang được Cơ quan Công an thành phố Vinh (Nghệ An), điều tra, làm rõ.

  • Nguyễn Lý - Quốc Huy