- Bà Nhượng đi làm về thì tá hỏa khi thấy con trai treo cổ trong nhà. Người thân vội chạy tới để cứu nhưng nam thanh niên đã tử vong trước đó.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 24/6, tại phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai (Nghệ An). Nạn nhân là anh Nguyễn Sỹ N. (SN 1988).

Người dân địa phương cho biết, chiều tối 24/6, bà Nguyễn Thị Nhượng đi làm về thì phát hiện con trai treo cổ trong nhà mình. Bà hô hoán người tới ứng cứu nhưng đã quá trễ.

{keywords}

Ngôi nhà nơi nam thanh niên treo cổ tự vẫn. Ảnh: Huê Tình

Trước đó, người thân phát hiện anh N. có một số biểu hiện bất thường. Buổi trưa trước lúc xảy ra sự việc, bà Nhượng thấy con trai nằm khóc trên giường bèn gặng hỏi nhưng N. không nói.

Lúc khâm liệm, người thân còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do anh N. để lại.

Trong thư, nam thanh niên này xin lỗi mẹ già, dặn dò em trai chăm sóc mẹ chu đáo. Đặc biệt, nạn nhân còn gửi lời xin lỗi bạn gái là chị N.T.H.

Được biết, anh N. vừa từ miền Nam về quê được 10 ngày. Người dân hàng xóm cho biết anh vốn hiền lành, chưa hề có mâu thuẫn với ai.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm, và tổ chức mai táng cho nam thanh niên vào sáng 25/6.

Cao Thái