Một nữ y tá 23 tuổi đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ khi chạm
trán với kẻ cố gắng hãm hiếp và sát hại mình trên một chuyến tàu ở Mumbai, Ấn Độ.
TIN BÀI KHÁC:
Vụ đối đầu, được camera giám sát của sở cảnh sát ghi lại, xuất hiện vài ngày sau khi 4 người đàn ông Ấn Độ bị kết án tử hình vì hãm hiếp một nữ sinh trên xe buýt.
Phụ nữ Ấn Độ ngày càng giận dữ và thất vọng trước những vụ tấn công bạo lực đối với phụ nữ đang có xu hướng gia tăng.
Theo trang NDTV.com, nữ y tá đã di chuyển trên chuyến tàu sáng sớm tại Mumbai vào ngày 27/7 khi một "người đàn ông say xỉn" lên cùng toa với cô.
Cô nói rằng anh ta đã cố gắng hãm hiếp cô bằng cách cố tình đẩy người về phía mình. Người đàn ông này cũng bị buộc tội cố gắng giết người, NDTV cho hay.
Nữ y tá đã nhấn chuông báo động trên tàu và khi kẻ tấn công cô xuống ga tiếp theo, anh ta đã bị cảnh sát đường sắt bắt giữ.
Sau đó đã tự tới đồn cảnh sát để trình báo về vụ việc và trong lúc ở đó cô đã chạm trán với "yêu râu xanh" định hãm hại mình.
Cảnh sát cho biết cô gái muốn tới nói chuyện với người đàn ông nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn.
Không chỉ la hét, cô gái còn tát tới tấp vào mặt người đàn ông đang bị còng tay và được hai cảnh sát giữ chặt.
Nữ y tá nói trên là một trong số ít những người dám ra mặt làm chứng sau khi bị quấy rối tình dục trong khi phần lớn phụ nữ Ấn Độ không dám báo cáo về những tội ác như vậy vì họ sợ bị xã hội kỳ thị.
Trung bình, cứ 21 phút lại có một vụ hiếp dâm được ghi nhận tại Ấn Độ, tuy nhiên chỉ sau khi vụ hãm hiếp tập thể trên xe buýt khiến nạn nhân tử vong vào tháng 12 năm ngoái, "quốc nạn" này mới được phương tiện truyền thông toàn cầu chú ý và và chính phủ buộc phải đưa ra các biện pháp mạnh để ngăn chặn vấn nạn này.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)