Một trong số hai nữ Trung Quốc được tìm thấy
đã tử vong trong đống đổ nát của chiếc Boeing 777 tại sân bay San Francisco hôm
6/7 có lẽ không thiệt mạng do tai nạn máy bay mà do bị xe cứu hộ đâm phải
Một trong số hai nữ Trung Quốc được tìm thấy
đã tử vong trong đống đổ nát của chiếc Boeing 777 tại sân bay San Francisco hôm
6/7 có lẽ không thiệt mạng do tai nạn máy bay mà do bị xe cứu hộ đâm phải, các nhà
chức trách cho hay.
Xe cảnh sát và xe cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Reuters)
Bác sĩ pháp y tại sân bay San Francisco đang khám nghiệm tử thi để xác định
nguyên nhân tử vong của nữ sinh này, phát ngôn viên Sở cứu hỏa, bà Mindy
Talmadge nói.
"Trên thi thể một trong hai nạn nhân tử vong có các vết tích do một chiếc xe
cán qua," bà Talmadge nói. "Nhiều người đã có mặt ngay khi chiếc máy bay gặp sự
cố."
Tại hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc, hàng chục xe cảnh sát, xe cứu
hỏa và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giúp đỡ 291 hành
khách và chiến đấu với ngọn lửa đang bùng lên trên khoang máy bay.
Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy các hành khách trượt xuống thang thoát
hiểm, cố gắng chạy xa chiếc máy bay đang bốc cháy.
Hãng hàng không Asiana
Airlines của Hàn Quốc cho biết hai nạn nhân tử vong là Ye Mengyuan và Wang
Linjia, cả hai đều 16 tuổi và tới từ Jiangshan, phía đông Trung Quốc.
Họ cùng trên đường tới một trại hè tại Mỹ và nằm trong đoàn 70 học sinh
và giáo viên Trung Quốc có mặt trên chiếc Boeing 777 gặp nạn.
Tổng cộng 141 người mang quốc tịch Trung Quốc đã có mặt trên chuyến bay
từ Seoul (Hàn Quốc) tới San Francisco.
Cha mẹ của Wang cũng có mặt trên chuyến bay và đã vô cùng đau khổ khi
biết con gái đã thiệt mạng.
Theo thiết bị ghi âm giọng nói trong buồng lái của chuyến bay 214 của
Asiana Airlines, máy bay đã bay chậm hơn tốc độ dự kiến và đội phi công đã
cố hủy bỏ hạ cánh 1,5 giây trước khi chiếc Boeing 777 đâm vào bức tường ngăn
với biển ngay phía trước đường băng.