
Bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa hồi sức - sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết ngay khi tiếp nhận bé, khoa đã thực hiện cấp cứu, truyền dịch chống sốc cho bé. Một cuộc hội chẩn diễn ra nhanh chóng đi đến quyết định mổ cấp cứu và khâu vết thương ở mông cho bé.
![]() |
|
K. đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Thống Nhất. |
Sau 2 ngày chăm sóc tích cực, bé đã có dấu hiệu hồi phục. Da bé đã hồng hào và có thể truyền sữa.
Theo nhận định của bác sĩ Phượng, bé chào đời không được may mắn, tuy
nhiên đã được 37 tuần tuổi nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sau này
của bé.
Còn tại bệnh viện Thống Nhất (Q. Tân Bình TP.HCM) tình trạng sức khỏe của người chồng Võ Khánh K. cũng đã khá hơn.
Theo bác sĩ Hoàng Tuấn, phó Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê – Hồi sức bệnh
viện Thống Nhất, K nhập viện vào đêm 11/12 trong tình trạng tổn thương động mạch
cổ tay và đứt khí quản ở cổ, mất rất nhiều máu. Nhiều khả năng K tự gây tổn
thương cho mình ở tay và cổ.
Sau 3 giờ phẫu thuật, rạng sáng ngày 12/12 K. đã qua cơn nguy kịch. Hiện
K. vẫn còn đặt ống nội khí quản. Dự kiến sớm nhất đến ngày 16/12 mới rút ống và
lúc bấy giờ K. mới nói được.
Như VietNamNet đã thông tin, tối ngày 11/12 tại chung cư Tây Thạnh (P.Tây
Thạnh Q. Tân Phú) đã xảy ra vụ án kinh hoàng. Chị H.N đang trong nhà tắm bất ngờ
N. chồng chị từ ngoài cầm dao chém nhiều nhát vào người trong đó có một vết vào
bụng khiến đứa bé rơi ra ngoài.
Sau đó, K. tự cắt vào tay và cổ mình để tự sát. Rất may cả ba được bà con
chung quanh kịp thời đưa đi cấp cứu.
Hiện dư luận đang rất quan tâm đến sự sống còn của hài nhi vô tội. Mặc dù
đang bị thương, chị N rất bình tĩnh vỗ vào mông cho con khóc sau khi bé lọt ra
ngoài giúp bé thở được, đã làm nhiều người cảm kích.
Đến nay, dù qua cơn nguy hiểm nhưng cả K và chị H.N vẫn chưa thể nói được
nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra câu
chuyện đau lòng này.
Trần Chánh Nghĩa
