- Nhiều người đã kéo đến bao vây trước nhà một chủ hụi tại phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) để đòi gần chục tỷ đồng.

Khoảng 11h giờ ngày 03/04, một vụ hỗn loạn nghi do vỡ hụi xảy ra trên đường số 12 khu phố 4 phường Tam Bình.

Vào thời điểm trên, hơn 20 tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản Tam Bình, phường Tam Bình đã bao vây trước căn nhà không số để tìm một phụ nữ tên Sáu hay còn gọi là Tý “hụi” (58 tuổi) vì nghi bị người này giật hụi.

Nhiều người trong số này đã tìm đến từ lúc 4h sáng để “đón lõng” nhưng vẫn không gặp được bà chủ hụi. Do xót của và sợ bị mất trắng hàng tỷ đồng, nhiều người đã lớn tiếng chửi bới, dọa phá nhà Tý “hụi” cho đến khi công an phường Tam Bình có mặt giải tán đám đông.

Một số người sau khi được vận động đã tìm đến công an phường Tam Bình làm đơn trình báo. Theo thông tin ban đầu, bà Sáu thầu các dây hụi đã gần 20 năm nay và có một căn nhà khá hoành tráng tại khu B của chợ đầu mối.

Tại khu bán trái cây của chợ B đầu mối Tam Bình, bà Sáu có 2 sạp mặt tiền ghi rõ chữ “Tý hụi” để những người có nhu cầu tham gia liên hệ. Trước khi xảy ra sự việc khoảng 2 ngày, một số người tham gia dây hụi do bà Sáu tổ chức đến phiên hốt hụi nên đến nhận tiền nhưng không thấy bà Sáu xuất hiện tại sạp ở chợ.

Những người này đã đến nhà bà Sáu để tìm nhưng không gặp được. Sau một thời gian truy tìm, họ biết được bà Sáu đang “lánh nợ” tại căn nhà trên đường số 12 nên tập trung nhau kéo đến,

Bà H., một tiểu thương trong chợ tham gia dây hụi cho biết, hiện người chơi hụi ít nhất là 120 triệu đồng, có người còn tham gia một lúc đến 3, 4 dây hụi. Hiện số tiền bà Sáu chưa thanh toán cho các tiểu thương có thể lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Hiện công an phường Tam Bình đang thu thập chứng cứ từ các đơn trình báo của người dân để điều tra làm rõ. 

Minh Dũng