Nếu không có ĐTDĐ...

ĐTDĐ trở thành vật bất ly thân của binh sỹ

Cả thế giới từng nóng bỏng vì vụ hành hình cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein bị tung lên internet. Trước đó là vụ những hình ảnh tra tấn tại nhà tù Abu Ghraib. Tất cả đều từ chiếc ĐTDĐ mà ra.

ĐTDĐ - biểu tượng của độc lập tự do

Giờ đây, đối với những người dân Iraq, chiếc ĐTDĐ đã được xem là biểu tượng của tự do và độc lập đã trở thành một món đồ vô cùng quen thuộc với họ, bởi tính năng chia sẻ thông tin cao không kém gì hệ thống mạng Internet.

Đối với những người ngoài cuộc thì Internet là nơi duy nhất mà họ có thể xem các hình ảnh ghê rợn nhất về cuộc xung đột tại Iraq, như hình ảnh vụ chém đầu con tin hồi năm ngoái, nhưng với toàn bộ người dân Iraq thì ĐTDĐ mới là nơi để họ xem hình ảnh đó nhiều nhất chứ không phải trên các trang web bởi một lẽ đơn giản, với tình hình chiến sự hiện nay, Internet không thuận tiện bằng ĐTDĐ.

Theo thống kê của hãng Internet World Stats, chỉ có 0,1% trong tổng số 27 triệu dân Iraq có kết nối Internet. Trong khi đó, nước láng giềng Iran đã đạt gấp 100 lần tỷ lệ trên. Chính vì vậy, ĐTDĐ là phương tiện phổ biến nhất cho hầu hết người dân cũng như binh sĩ Mỹ tại Iraq nếu họ muốn gửi tin nhắn hay chia sẻ các đoạn phim, các file nhạc…

ĐTDĐ - mặt hàng bán chạy bất ngờ

Trong chiến tranh, hầu như mọi mặt hàng điện tử tại Iraq đều ế ẩm, trừ điện thoại để bàn và ĐTDĐ. Doanh số sử dụng mạng điện thoại tại Iraq đã làm kinh ngạc chính các nhà cung cấp: Kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2003, số lượng thuê bao điện thoại tại Iraq đã tăng vọt từ 1,2 triệu thuê bao cố định lên tới 4,6 triệu thuê bao kể cả cố định và di động. Một chủ cửa hàng ĐTDĐ tại thủ đô Baghdad tiết lộ rằng ngay sau hôm Saddam bị hành hình, giá của các loại ĐTDĐ có gắn camera đã tăng thêm 500 dinars/ một chiếc (khoảng 40 cent Mỹ) mà vẫn không đủ cung cấp cho khách.

Washington cũng rất đau đầu vì họ không thể kiểm soát nổi sự chia sẻ hình ảnh và thông tin cực nhanh ngay trong đội ngũ binh sĩ Iraq. Hầu hết các hình ảnh được chia sẻ tại các trang web YouTube hay Ogrish đều bắt nguồn từ những chiếc ĐTDĐ. Trước đây, với mong muốn làm cả thế giới bớt ác cảm với các hoạt động quân sự của mình, quân đội Mỹ từng mở chiến dịch lớn hòng xoá sạch các bài viết và hình ảnh gây phẫn nộ. Tuy nhiên, họ không thể làm gì với những hình ảnh được phát tán trên mạng từ hàng ngàn chiếc ĐTDĐ của chính quân lính nước mình. Thậm chí, nhiều binh sĩ Mỹ còn coi ĐTDĐ là công cụ kiếm tiền đắc lực, họ chỉ cần quay một số hình ảnh về sinh hoạt hay các sự kiện của quân đội cũng như của những vùng miền mà họ đã đi qua và bán những đoạn phim đó cho cánh nhà báo đang khát tin là có thể kiếm được những khoản không nhỏ.

       Phương Mai