Một xe tăng T-34 cũ tiến vào trung tâm thành phố Volgograd ở miền nam nước Nga trong khi các binh sĩ mặc đồng phục Thế chiến II trang nghiêm diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc một trong những trận chiến đẫm máu nhất thời chiến tranh hiện đại.

TIN BÀI KHÁC:

Tổng thống Vladimir Putin cũng có mặt tại Volgograd, thành phố một thời có tên gọi là Stalingrad, để dự buổi lễ.

"Stalingrad sẽ mãi mãi là một biểu tượng của tình đoàn kết và không thể đánh bại của nhân dân chúng ta, một biểu tượng của lòng yêu nước chân chính, một biểu tượng chiến thắng vĩ đại nhất của quân giải phóng Liên Xô", ông Putin phát biểu tại buổi hòa nhạc kỷ niệm.

Volgograd, thành phố cách Moscow 900km về phía nam, đã hứng chịu 6 tháng giao chiến ác liệt, bắt đầu bằng các cuộc không kích rộng khắp, khi quân phát xít cố gắng tiến sâu vào Liên Xô và tiếp cận các mỏ dầu ở Caucasus. Chiến đấu giành lại từng ngôi nhà, đến ngày 2/2/1943, Hồng quân đã phá tan vòng vây và tiêu diệt các cánh quân Đức Quốc xã, bắt giữ Thống chế Friedrich Paulus.

Ước tính, khoảng 1,2 triệu người đã chết trước khi trận chiến kết thúc. Việc Hồng quân chiến thắng phát xít Đức tại đây là một bước ngoặt quyết định trong Thế chiến II, mang lại thế chủ động cho Liên Xô và khiến quân của trùm phát xít Hitler đã không thể gượng dậy sau thất bại.

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev gặp gỡ các cựu chiến binh Thế chiến II trong bữa tiệc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Stalingrad ở Điện Kremlin, Moscow, hôm 1/2. (Ảnh: AP)

 
Chiếc xe tăng T-34-85 của Hồng quân thời Thế chiến II tham gia lễ diễu binh kỷ niệm ở Volgograd.

  Lính Nga diễu binh kỷ niệm 70 năm trận chiến Stalingrad ở Volgograd ngày 2/2. 

Tổng thống Putin bắt tay một cựu chiến binh Thế chiến II trong buổi lễ kỷ niệm ở Volgograd ngày 2/2.

Tổng thống Putin đặt vòng hoa tại Ngọn lửa Vĩnh hằng khi ông tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thắng trận Stalingrad ở Volgograd, ngày 2/2.

Lính phát xít bị bắt ở Stalingrad năm 1943.

Thanh Hảo (Theo AP, Telegraph, EPA)