![]() |
| Tại nhiều tuyến phố đã ngầm hóa, dây cáp điện vẫn lổn nhổn. |
“Hạ ngầm” nửa vời
Dù Sở TT&TT và các doanh nghiệp có liên quan đã đầu tư tiền tỷ cho việc hạ ngầm, thế nhưng tại nhiều tuyến phố, dây rợ vẫn lùng bùng hoặc ống hộp vẫn lổn nhổn trên mặt đường, gây bức xúc cho người dân. Đơn cử như trước Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ ở 24 Lý Thường Kiệt, nhiều cuộn dây nằm chình ình. Hoặc phía trước số nhà 31 Láng Hạ, cả bó dây vẫn “buông thõng”.
Cá biệt, trước số nhà 181 Nguyễn Lương Bằng, sáng 19/5, một đống cáp điện thoại lùng bùng choán hết phần mặt đường vốn dĩ đã rất hẹp. Để chống mất cắp, chủ sở hữu đống cáp còn khóa chặt dây cáp vào gốc cây(!). Theo thông tin sơ bộ thì đây là “tác phẩm” của một đơn vị viễn thông đang chuẩn bị “ngầm hóa”. Cũng ở địa chỉ này, hai đoạn ống “ngầm hóa” lại “bò lổn nhổn” trên mặt đất, gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Cần lưu ý là có những đoạn đường có tới 3 – 4 bể ngầm của nhiều cơ quan, doanh nghiệp khác nhau nằm gần nhau, thậm chí song song với nhau, gây mấp mô cho hè đường, lòng đường (hầu hết các đơn vị thi công bể không thể “trả lại trạng thái bằng phẳng” sau khi thi công). Câu hỏi được đặt ra: Công tác quy hoạch có thực sự hiệu quả? Phải chăng cơ quan, doanh nghiệp không thể phối hợp với nhau sử dụng chung bể cáp để tiết giảm chi phí.
Đại diện của Viettel cho biết, trên thực tế, các doanh nghiệp đều rất ủng hộ chủ trương “ngầm hóa” của Sở TT&TT Hà Nội. Với định hướng xã hội hóa, doanh nghiệp đã sẵn sàng bỏ vốn đầu tư loại cáp mới cho phù hợp với tiêu chuẩn của việc hạ ngầm. Doanh nghiệp cũng rất muốn gọn, đẹp, nhưng có nhiều trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn có quá nhiều khách hàng thuê bao nên không thể thường xuyên khảo sát các điểm kéo dây để chấn chỉnh kịp thời.
Một nguyên nhân khác khiến cho nhiều loại dây vẫn “hiện diện” trên mặt đường đó là doanh nghiệp sở hữu dây “đi trước đón đầu” các dự án sắp triển khai trong tương lai. Theo lý giải của phía doanh nghiệp thì đây là cách thức hữu hiệu nhất trong bối cảnh thủ tục cấp phép ở Việt Nam còn rất phức tạp, mất thời gian.
Mặt khác, để chống lại hiện trạng mất cắp nắp bể ngầm, nhiều đơn vị, cơ quan đã đổ bê tông hoặc hàn chặt bể, gây khó khăn cho việc đưa thêm dây ngầm vào bể.
Thực tế khảo sát sáng 19/5, tại một số tuyến phố như Phạm Hùng, Xuân Thủy – Cầu Giấy, Nguyễn Trãi..., nhiều bể ngầm đã không còn nắp. Theo một số người dân, tình trạng này xảy ra cách đây khá lâu dẫn đến việc một số tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Lơ lửng hộp phân dây
Hiểu một cách nôm na thì hộp phân dây là nơi trung chuyển trạng thái từ “ngầm” sang “lộ thiên” của các loại dây cáp, điện, điện thoại… rồi phân chia các đường dây vào từng hộ dân ở trong ngõ.
Theo đúng chuẩn thì hộp phân dây phải được ép vào tường của nhà ở “mặt tiền”, thế nhưng dạo qua các tuyến phố, đa số hộp phân dây vẫn đang chịu số phận “lơ lửng”, trông rất mất mỹ quan, gây cảm giác bất an, mất an toàn.
Đại diện của Truyền hình Cáp Việt Nam, một đơn vị có nhiều hộp phân dây chưa thể gắn sát vào tường cho biết nguyên nhân chủ yếu là sự bất hợp tác của các hộ dân với lý do nếu đóng hộp vào tường sẽ ảnh hưởng đến tường nhà và có thể gây nguy hiểm trong trường hợp điện bị rò.
Liên quan đến cách ứng xử của người dân, có một câu chuyện “cười ra nước mắt” là có đơn vị thi công không thể làm được bể ngầm vì hộ dân ở đầu ngõ không cho đào với lý do “chạm long mạch”. Sau khi gửi biếu một ít tiền thì công việc mới được tiến hành suôn sẻ.
Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng những căn hộ “mặt tiền” đã được hưởng nhiều yếu tố thuận lợi thì cần phải có trách nhiệm trong việc hỗ trợ triển khai một số kết cấu cộng đồng. Cơ quan hữu quan cần “mạnh tay” hơn nữa chứ không chỉ dừng ở mức thuyết phục hợp tác đơn thuần.
“Đổ vào đầu” trạm trung chuyển
Dọc nhiều tuyến phố đã triển khai ngầm hóa, đường phố thênh thang, quang đãng, bỗng nhiên ở đoạn đường ngang lại “lồ lộ” trạm điện hoặc cột điện “khổng lồ” oằn mình gánh cả mớ dây rợ.
Minh chứng điển hình như trạm điện đầu ngõ Bảo Khánh đang phải “mang trên vai” khá nhiều trạm treo. Hoặc ở đầu ngã tư Ô Chợ Dừa, không thuộc tuyến ngầm hóa Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn, mà lại “trót” lạc sang địa bàn Khâm Thiên, nên dây điện và cột điện vẫn đang ở dạng “thiên la địa võng”.
Đó cũng là tình trạng tại đoạn giao cắt giữa các phố Trần Đăng Ninh, Nguyễn Phong Sắc... với đoạn Xuân Thủy – Cầu Giấy.
Tìm hiểu thì biết tuyến Bảo Khánh, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Phong Sắc chưa thuộc diện ngầm hóa. Những tuyến phố này là nơi chuyển tiếp giữa ngầm và không ngầm. Hiện chưa có cách nào để xử lý những nơi trung chuyển này. Trừ phi việc hạ ngầm được triển khai đồng bộ trên tất cả các tuyến phố.
Vô tư “tự phát”
Ngoài đường dây cáp của các doanh nghiệp, những đường dây tự phát chủ yếu là “thành quả” của các hộ dân kéo từ nhà ra đường để che chắn bán nước, bán bánh mì… cũng tràn lan. Vấn đề này “nằm ngoài tầm kiểm soát” của các doanh nghiệp có các đường dây cáp, điện, điện lực… thuộc diện ngầm hóa.
Một điều đáng buồn là không chỉ hộ dân vô tư “không biết” tới chuyện ngầm hóa mà cả chính quyền sở tại cũng chưa quan tâm tới những nỗ lực làm đẹp mỹ quan đô thị của Sở TT&TT.
Minh chứng cho nhận định này là “sự cố” vừa được phát hiện sáng, 19/5/2011, tại địa điểm trước Trạm Biến áp Nhật Tân 3 trên tuyến đường Nghi Tàm – Âu Cơ, UBND phường “hồn nhiên” cử người kéo dây loa từ bên này đường vắt qua đê sang bên kia đường để phục vụ tuyên truyền bầu cử. Lãnh đạo Sở TT&TT đã kiên quyết yêu cầu phải dỡ bỏ đường dây này.
Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở cho biết những vấn đề “nổi cộm” nêu trên đã được Sở TT&TT ghi nhận và sẽ yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng các bên liên quan khắc phục. Ngày 24 – 25/5/2011, Sở TT-TT sẽ tiếp tục khảo sát 16 tuyến phố dự kiến “ngầm hóa” trong năm 2011. Trên cơ sở đó, ngày 31/5, Sở sẽ tiến hành họp giao ban tổng kết quá trình kiểm tra, khảo sát trước khi trình lên Thành phố.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 60 ra ngày 20/5/2011
