Mike đã lập ra chương trình The Face of Tommorrow và đi tới 41 quốc gia khác nhau để thực hiện bộ ảnh chân dung của hơn 100 cô gái. Sau đó, các bức ảnh này được lồng vào một chương trình trên máy tính và tạo ra những tấm ảnh điển hình của từng vùng miền. Điều đáng kinh ngạc là tất cả những gương mặt tiêu chuẩn này đều rất đẹp.
Các bức ảnh hiển thị những khuôn mặt điển hình của mỗi quốc gia đều không giống nhau về màu sắc và đặc điểm. Ví dụ như miệng của người Peru và người Iran rộng, người Ethiopia và Somalia tóc xoăn, người Latvia và Ba Lan lông mày dài.
Nhiếp ảnh gia 46 tuổi này cho biết ý tưởng này của ông có từ những trải nghiệm trong cuộc sống thường nhật ở London khi ông nhìn thấy những người khác quốc tịch đứng chen chúc ở siêu thị. “Lúc đó tôi lập tức nghĩ rằng nếu đem những người đang đứng ở kia “trộn” lại với nhau thì có thể biết được công dân tương lai của thành phố này trông sẽ thế nào.





Sầm Hoa (Theo Huanqiu)