Muôn hoa đã khoe sắc khắp mọi lối của khu du lịch Sun World Ba Na Hills.
Diễn ra từ 10/2 - 9/3/2018, Lễ hội hoa Bà Nà chào đón du khách bằng thế giới của những sắc màu hoa quen có, lạ cũng nhiều. Nữ hoàng của các loài hoa mùa này là tulip. Những bông tulip rực rỡ, đủ màu từ đỏ cờ, đỏ nhung, đỏ viền vàng, đỏ viền cam, vàng, cam, hồng… |
Bên cạnh tulip khắp Làng Pháp là hoa hồng tao nhã, đào chuông, hồng tỷ muội, cúc, phong lữ, trà nhật… |
Bà Nà còn quyến rũ với những đại cảnh được trang trí cầu kỳ, như con đường mang phong cách Nhật Bản này. |
Ngọc Anh (TPHCM): “Bà Nà vốn đã nổi tiếng với muôn hoa, nhưng năm nay đến thấy lại chẳng giống với năm ngoái, đẹp hơn, rực rỡ và ấn tượng hơn nhiều. Nói chung, đến hoài rồi mà không chán”.
Không chỉ bị mê hoặc bởi những màu hoa, hàng ngàn du khách còn bị “đốn tim” bởi những suất trình diễn carnival đặc sắc… |
Ngay giữa Làng Pháp, một trái tim khổng lồ được thiết kế như một nụ hoa đỏ rực, biểu tượng cho tình yêu nồng nàn. |
Hoa có ở mọi nơi, ngay cả trên trang phục của nghệ sỹ, trên mái tóc của các diễn viên… |
Hãy dừng lại, khi nghe âm nhạc lạ tai trên ban công của một tòa lâu đài cổ kính. Âm thanh của tiếng đàn bandura truyền thống Ukraine có sức mê hoặc khủng khiếp |
Minishow đấu kiếm nghệ thuật diễn ra từ 11h20 đến 11h45 hàng ngày cống hiến cho du khách những màn trình diễn “nghẹt thở”, những cú rượt đuổi, tung mình ngoạn mục của các “ngự lâm quân”. |
Liên tục trong ngày, các minishow “chất lừ” như Múa lửa, Dạ vũ mùa xuân, Vũ khúc ngày đẹp tươi, Xiếc đu dây… sẽ được lần lượt trình diễn. Trước và sau mỗi show đều có khoảng thời gian để diễn viên chụp hình với du khách.
Những gian hàng Tết đậm chất truyền thống. |
Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết, khi đến Sun World Ba Na Hills, du khách - đặc biệt là trẻ em sẽ được nhận lì xì đầu năm từ các ông Địa.
Doãn Phong