- Thời tiết Hà Nội rét cắt da, cắt thịt khiến ai đó phải ra đường đều phải tìm đủ phương cách giữ ấm thân thể.


Dưới đây là những hình ảnh chống rét của người dân Hà Nội:


Đừng lầm tưởng là diễn viên đóng phim cướp nhà băng, chỉ là cách chống lại cái rét cắt da, cắt thịt của một phụ nữ Hà Nội.

Một cách giữ ấm của những phụ nữ chở bếp than tổ ong vào nội thành bán.
Đến những vệ sĩ sức khỏe có thừa cũng phải sù sụ trong lớp lớp vải dầy mới chịu nổi tiết trời giá lạnh.
Không chỉ hữu dụng lúc trời mưa, áo mưa là vật chống gió rét rất tốt.
Mũ bảo hiểm, áo mưa thế này thì gió không có chỗ nào mà lách.
Những ngày này ra đường khó có thể nhận ra người thân quen nhận ra người thân quen.
Những bảo vệ ở một công trường xây dựng trên đường Nguyễn Cơ Thạch phải đốt lửa sưởi để chống lại cái rét khắc nghiệt.
Người bán hàng rong này sà ngay vào một đống lửa nhỏ được chủ một quán nước khu vực Mỹ Đình đốt để sưởi.
Một quán nước trà khu vực Mỹ Đình dùng bạt che gió bọc kín luôn một biển báo giao thông.
Chị chủ quán trà cạnh cổng phụ vào sân vận động Mỹ Đình cho biết mấy hôm nay hôm nào cũng phải đốt lửa sưởi từ sáng đến chiều vì khu vực này rộng nên càng rét.
Công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội làm việc tại khu Mỹ Đình 2 tranh thủ đốt lửa chống rét.
Cánh xe ôm ở khu vực Mỹ Đình không chịu nổi cái lạnh thấu xương cũng phải đốt lửa sưởi trong khi chờ khách.
 

Anh Lê