Như vậy đã tròn 10 năm kể từ ngày được nhà sáng lập thiên tài Mark Zuckerberg cho ra đời (4/2/2004), Facebook ngày nay trở thành một mạng xã hội khổng lồ vươn xa tới gần như mọi ngõ ngách trên thế giới và thu hút được hơn 1,2 tỷ người sử dụng. Ở Việt Nam, Facebook cũng trở thành một phần gần như không thể tách rời trong nhịp sống hiện đại.

Kể từ sau “hiện tượng” Yahoo! Blog, cư dân mạng Việt Nam mới lại tìm ra một mạng xã hội tập trung được đông đảo lượng người sử dụng đến thế, giúp cho mọi người kết nối với nhau thật dễ dàng và khiến cho thế giới trở nên nhỏ bé hơn.

Đơn cử như nhà báo Trương Anh Ngọc, nhân dịp sinh nhật Facebook 10 tuổi anh đã kể chuyện mình đã bắt đầu dùng Facebook ra sao, từ sau lần phỏng vấn được một nhân vật làm bóng đá Ý qua mạng xã hội này.

“Tháng 3/2009, khi vẫn còn dùng Blog Yahoo 360, và đang muốn phỏng vấn một nhân vật nữ làm bóng đá ở Ý cho một chuyên đề ngày 8-3, mình đọc được trên tờ Tuttosport, rằng Barbara Carron, phó chủ tịch CLB Padova (hạng B, chính là đội bóng đầu tiên mà Del Piero thi đấu) ở Italia đang dùng Facebook. Thế là mình sử dụng Facebook (đã được tạo ra mấy tháng trước, nhưng không dùng, vì chẳng biết để làm gì) để liên hệ với cô. Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngay sau đó, với Facebook làm cầu nối. Và thế là mình dùng Facebook thường xuyên từ đó”.

Cùng với chia sẻ của nhà báo chuyên bóng đá Ý, nhiều bạn trẻ cũng bắt đầu ngồi nhớ lại. Bạn Lee Anh viết: “Trước đây blog sắp đóng cửa, em vẫn chơi cho tới ngày cuối cùng, và sau đó có nhiều bài báo khuyên dùng Facebook, em và các bạn mỗi người cũng lập tới 4 hay 5 cái nick. Rồi từ từ cho tới ngày hôm nay thì không thể thiếu Facebook rồi”.

Hay như bạn Steve Nguyễn nói: “Em thì lập account Facebook từ 2007, nhưng chính thức dùng từ 2009”.

Cũng có trường hợp như bạn Duy Chuối, tag (đánh dấu) bạn bè vào thông báo sinh nhật Facebook để chứng minh lập trường cho tranh luận “Facebook có lâu rồi”…

Dù thế nào, Facebook bỗng giống như một bữa tiệc sinh nhật ồn ào, náo nhiệt và đầy màu sắc mà bạn vô tình đi lạc vào. Bạn sẽ liên tục bắt gặp những chiếc bánh gatô ngon mắt, những ngọn nến sinh nhật, những chùm bóng bay và những câu chúc mừng hứng khởi.

Một bạn có nickname Thảo Tần Tảo ở Việt Nam cũng gửi lời chúc: “Happy birthday Facebook. Yêu Facebook nhiều. Chúc Facebook càng ngày thành công và luôn thu hút mọi người”.

Chắc hẳn những thông điệp mừng sinh nhật Facebook sẽ tiếp tục ùn ùn đổ lên vì theo múi thời gian bên Mỹ, ngày 4/2 sẽ chỉ kêt thúc vào khoảng trưa 5/2 theo giờ Việt Nam.

Trong lúc này, Facebook đã kịp gửi đi lời cảm ơn rộng khắp tới hơn 1,2 tỷ người sử dụng của mình, kèm theo một đoạn video mừng sinh nhật với thông điệp "Thật tuyệt vời khi lên 10 tuổi":