Lấy ngày 3/8 hàng năm làm "Ngày đàn ông", kỉ niệm bằng hoa, quà và bữa tiệc liên
hoa vui vẻ trong cả công ty, đây là “sản phẩm” đặc biệt của Công ty Dược phẩm
Tâm Bình.
Văn hóa công ty
Mỗi năm hai lần, chị em phụ nữ hân hoan được nhận hoa, nhận quà từ cánh đàn ông.
Nhất là đối với những thiếu nữ chưa lập gia đình thì đó lại càng là một dịp đặc
biệt để đón nhận tình cảm từ các bạn trai… Sau những sự kiện ấy, có những mối
tình được nảy nở, có những đôi nên duyên vợ chồng và ai nấy, dù ở độ tuổi nào
cũng thêm vui, thêm yêu quý đồng nghiệp, yêu quí công ty hơn.
![]() |
|
TGĐ tặng hoa và quà cho thành viên Nam trong công ty |
Chị em chợt nhận ra, không lẽ cứ để anh em mời chị em mãi, chúng ta cũng phải biết đáp lễ chứ. Giám đốc Lê Thị Bình nghe chị em bàn bạc liền vui vẻ tán thành. Họ quyết định nhanh chóng, lấy ngày mồng 3 - 8 là ngày đàn ông của công ty, chị em đãi tiệc lại anh em
![]() |
|
Các thành viên nam được tôn vinh trong ngày Đàn ông |
Dịp 3/8/2012, tất cả anh em trong công ty được mời đến một nhà hàng đẹp mắt. Chị
em có lời chúc tụng anh em, rồi thi nhau tặng hoa. Lần đầu tiên nhận hoa cho
ngày của giới mình, anh nào cũng vui. Cả cơ quan được một tối vui, cười nghiêng
cười ngả… Ông Phó Giám đốc vốn đạo mạo hôm ấy cũng “hòa tan” vào với đám trai
trẻ.
Đây chỉ là một trong nhiều sinh hoạt tập thể, tạo nên văn hóa Tâm Bình. Với mức
lương tương đối khá, công ty còn có quỹ phúc lợi để đưa công nhân đi du lịch.
Năm ngoái công ty tổ chức đi Thái Lan, được tổ chức sinh nhật, được khen thưởng,
tặng quà xứng đáng với đóng góp của nhân viên trong các dịp lễ tết…
Theo chân Giám đốc Lê Thị Bình đi thăm phân xưởng chế biến, sản xuất,
những sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Viên khớp, Đại tràng, Viên Gout
mang tên Tâm Bình, được sản xuất trên những dây chuyền máy móc hiện đại. Những
viên dạng nang được rập thành vỉ tuôn đều ra trên khay thật đẹp mắt.
Bà Lê Thị Bình chia sẻ: "Khi xây nhà máy sản xuất Dược phẩm Tâm Bình, chị đã đắn
đó cân nhắc giữa 2 lựa chọn: Chọn KCN Từ Sơn- Bắc Ninh hay KCN Ninh Hiệp- Hà
Nội? Đất KCN Từ Sơn thì rẻ hơn đất Ninh Hiệp tới 3 lần nhưng lại ở nơi đồng
không mông quạnh, cách xa khu dân cư. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Chị đã chọn mua
đất khu công nghiệp Ninh Hiệp, tuy tốn hơn một khoản lớn chi phí nhưng điều chị
nghĩ đến là nơi gần khu dân cư nên sẽ thuận tiện cho sinh hoạt của anh chị em
công nhân".
Không những chỉ chăm sóc đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên mà còn lo
lắng đến đời sống, điều kiện ăn ở của anh chị em nên mọi người đều gắn bó, coi
công ty là nhà, làm việc hết mình để công ty ngày một phát triển.
“Ngày đàn ông” năm 2013
Dịp 3/8 năm nay, công ty Tâm Bình đã tổ chức ngày hội cho đàn ông, mọi người
được thể hiện tài năng của mình trong các phần thi: gói quà và cắt tỉa hoa quả.
Quả thực, đàn ông Tâm Bình không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà họ còn rất
khéo tay và sáng tạo. Các anh đã khiến Ban giám khảo vô cùng ngạc nhiên bởi
những tác phẩm ấn tượng, thuyết trình hài hước, mang lại không khí vui tươi, sôi
động cho mọi người. Tất cả các phòng ban của khối căn phòng và nhà máy sản xuất
đều rất hào hứng với “ngày đàn ông”.
![]() |
|
Chị em hát tặng anh em |
Xen kẽ cuộc thi là các tiết mục văn nghệ, clip hài hước… góp vui được chuẩn bị
công phu đã góp phần tạo thêm niềm vui, thêm sự gần gũi và gắn bó tập thể với
nhau trong cả công việc lẫn đời sống tinh thần. Ngày đàn ông Tâm Bình kết thúc
bằng tiệc buffet nhẹ nhàng và ấm cúng.
Trước sự nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ của các CBCNV công ty. “Hi vọng rằng,
không chỉ trong một ngày 3/8 mà trong tất cả các ngày trong năm, mỗi thành viên
Tâm Bình đều có những cử chỉ quan tâm, chia sẻ và đoàn kết với nhau để mỗi ngày
đều là một ngày vui và làm việc hiệu quả”, chị Bình chia sẻ.
Trọng Thanh


