Gần trọn một ngày, hơn 1 ngàn lượt người tại Nam Đàn, Nghệ An đã được chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” thăm khám và cấp thuốc miễn phí.
 
Chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” do nhãn hàng Panadol Extra phối hợp với Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thực hiện đã đến xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn ngày 11/5 vừa qua.
 
Các thành viên trong đoàn từ thiện đã gặp gỡ và thăm khám cho rất nhiều bà con tại địa phương. Em Nguyễn Trọng Sơn, 24 tuổi, sinh ra đã tật nguyền, gia đình nghèo khó, bố mẹ phải đi kiếm sống nơi xa. Ông Lê Đức Hải (trưởng thôn 6) người đưa Sơn đến khám tâm sự: “Cháu nó ở nhà một mình, ốm đau từ khi sinh ra đến giờ mà bố mẹ không có tiền đưa đi khám, được tin có đoàn về từ thiện nên tôi đưa cháu đến thật sớm”.


Một trường hợp thương tâm khác là chị Nguyễn Thị Liệu có chồng là anh Nguyễn Văn Toàn mắc bệnh động kinh, không có khả năng lao động. Chị Liệu là  trụ cột chính của gia đình phải bươn chải khắp làng trên xóm dưới, ai thuê gì làm nấy để có tiền nuôi con ăn học và chăm lo cho chồng. Nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày, chuyện đi khám bệnh cả gia đình chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Khi nghe tin có đoàn từ thiện của chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” về thăm khám và cấp thuốc miễn phí, từ sáng chị đã gác hết việc ruộng nương lại để đưa chồng vượt mấy cây số về đây khám bệnh. Chị Liệu vui mừng kể lại: “Mấy hôm trước nghe có đoàn bác sỹ về khám từ thiện, tôi mừng quá không ngủ được, sáng nay đưa chồng đến sớm để được khám bệnh. Vậy là không phải tốn tiền mà chồng tôi có thuốc uống để hy vọng được hết bệnh”


                                                                                                            
Đội ngũ các bác sỹ và tình nguyện viên của chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” đã làm ấm lòng người dân nơi đây bởi chính tình yêu thương, những lời ân cần thăm hỏi, sẻ chia và động viên của họ. Bà Nguyễn Thị Xinh, 85 tuổi sau khi khám xong đã nán lại gặp vị bác sỹ đã khám cho mình để một lần nữa được nói lời cảm ơn.
 
Ông Hoàng Đê, huyện Thanh Chương cũng lặn lội sang tận đây khám bệnh: “Bệnh không biết khỏi được không, nhưng cảm ơn chương trình vô cùng, bà con nông thôn chúng tôi ít có cơ hội được gặp các bác sĩ giỏi, được uống thuốc tốt…nên ai cũng hoan hỉ lắm”.
 
Đến hơn 5h chiều, khi người dân cuối cùng được nhận thuốc, công việc của các thành viên trong đoàn từ thiện mới kết thúc. Nỗi đau của những người dân nghèo trên quê hương Bác cũng vì thế được xoa dịu phần nào, đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn mà chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” hướng tới trong hành trình.

Tấn Tài