Cứ chiều đến, tại các công viên ở Hà Nội, mà đặc biệt là công viên
Lênin, người ta dễ dàng bắt gặp những người trẻ tuổi cùng nhau ca hát,
nhảy hip hop, biểu diễn bóng đá nghệ thuật, xiếc với xe đạp.
Cứ chiều đến, tại các công viên ở Hà Nội, mà đặc biệt là công viên Lênin, người ta dễ dàng bắt gặp những người trẻ tuổi cùng nhau ca hát, nhảy hip hop, biểu diễn bóng đá nghệ thuật, xiếc với xe đạp... Đó là một trào lưu mới đang nổi lên rất rầm rộ đối với giới trẻ Hà Nội, mà người ta gọi chung là nghệ thuật đường phố.
Biểu diễn nghệ thuật trên đường phố là một nét văn hóa quen thuộc của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong con mắt của không ít người VN, nghệ thuật đường phố chỉ là sự bốc đồng, nổi loạn hay thứ văn hóa “đầu đường xó chợ”. Bởi thế việc giới trẻ đam mê những bộ môn nghệ thuật đường phố thường bị coi là vô công rồi nghề. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã thoáng hơn. Nguyên nhân bắt nguồn từ khi liên hoan nghệ thuật đường phố lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội năm 2009 với sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.
Bằng chứng là vào buổi chiều tại các nơi công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, công viên Lênin, vườn hoa Lý Thái Tổ… có thể dễ dàng bắt gặp nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú của các bạn trẻ như nhảy hip hop, break dance, biểu diễn BMX, trượt patin, bóng đá nghệ thuật.... Những ông bố bà mẹ cũng đã mạnh dạn cho con em theo học và biểu diễn những môn thể thao nghệ thuật giữa nơi công cộng.
Có quan sát và hòa nhập cùng bạn trẻ mới thấy được những góc khác về nghệ thuật đường phố. Rằng trên những sân chơi tưởng chừng bé nhỏ và chật chội lại là nơi hội tụ của nhiều bạn trẻ với niềm khát khao nghệ thuật cháy bỏng. Mỗi người mỗi cảnh, có người bị bệnh, có người thiếu thốn về tiền bạc... nhưng họ luôn vượt lên và vượt qua mọi hoàn cảnh để được sống và theo đuổi đam mê nghệ thuật chân chính.
Xem ra nghệ thuật đường phố đã bén rễ đất Hà thành...
Chiều chiều, tại các công viên ở Hà Nội, giới trẻ có đủ thứ trò chơi mà
người ta gọi là nghệ thuật đường phố. Trong ảnh: phút ngẫu hứng với trái
bóng tròn của nhóm tâng bóng nghệ thuật Around The World tại công viên
Lênin - Ảnh: Tiến Thành
Nguyễn Trung Đức, sinh viên sân khấu - điện ảnh, tập luyện kỹ thuật quay
xe đạp BMX (trò chơi mạo hiểm với xe đạp địa hình) vào mỗi tối tại công
viên Lênin (Ảnh: TT)
Trịnh Mạnh Hải (phải) - là sinh viên, đã có bốn năm học ảo thuật, hai
năm biểu diễn trên đường phố và các sân khấu lớn nhỏ - biểu diễn cho các
em nhỏ trong vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh: TT)
Một thành viên của nhóm Minishock biểu diễn ảo thuật đường phố vào mỗi tối dưới tượng đài vua Lý Thái Tổ (Ảnh: TT)
Hoa Đức Công đến với hip hop từ năm lớp 8, tập luyện đều vào các tối tại công viên Lênin (Ảnh: TT)
Phút ngẫu hứng với trái bóng tròn của nhóm tâng bóng nghệ thuật Around The World tại công viên Lênin (Ảnh: TT)
Học inline skate (trượt patin nghệ thuật) từ năm lớp 6, Nguyễn Thị Hằng
(21 tuổi) được biết đến như dân chuyên nghiệp ở Hà Nội. Hằng đang hướng
dẫn các em nhỏ tập patin (Ảnh: TT)
Đỗ Kim Phúc, sinh viên năm 4 Học viện Ngân hàng, là một tín đồ trung thành của freestyle football (bóng đá nghệ thuật) (Ảnh: TT)
Chỉ cần một chiếc loa thùng chạy bằng ăcquy có giá từ 500.000-700.000
đồng là đủ để nhóm Sign In làm nên một bữa tiệc âm nhạc đường phố (Ảnh: TT)
Phan Minh Đức đến với parkour bởi đam mê mạo hiểm, tốc độ, sức mạnh và sự khéo léo, dẻo dai... (Ảnh: TT)
Như thường lệ, từ 18g-20g30 dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, những chàng
trai của nhóm Minishock bắt đầu một buổi tập nhảy hip hop (Ảnh: TT)