Một tuần sau thảm kịch ở Grays, các nhân viên khẩn cấp, và công chức trên khắp hạt Essex, Anh, đã tổ chức mặc niệm một phút, dành cho các nạn nhân thiệt mạng, trong công-ten-nơ.

Thông tin trên trang Facebook của Cảnh sát Essex, cho biết buổi lễ diễn ra lúc 11 giờ sáng (ngày 1 tháng 11, giờ địa phương). Quốc kỳ Anh được treo rủ.

Phát biểu tại buổi lễ, cảnh sát trưởng BJ Harrington bày tỏ: "Xin chia sẻ đau buồn với những người không may qua đời, cùng thân nhân của họ. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình, để đưa những kẻ đã tổ chức hành trình kinh khủng này ra trước pháp luật".

Ông Harrington cám ơn sự làm việc chuyên nghiệp, và tận tâm của các cảnh sát, và nhân viên cấp cứu, đã có mặt tại hiện trường đầu tiên.