Tâm điểm của Ngoại hạng Anh trong ngày Chủ nhật (ngày 22 tháng 12) là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Chelsea, ở vòng 18. Mourinho chưa bao giờ thua trong ngày gặp lại đội bóng cũ, khi được thi đấu trên sân nhà khiến Cổ động viên của "Gà trống" càng thêm tự tin.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng với những pha tranh chấp nảy lửa ở giữa sân. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngôi sao của Willian, đã đưa cục diện theo một hướng hoàn toàn mới. Tiền vệ người Brazil có pha đi bóng và cứa lòng mẫu mực ở bên cánh trái, mở tỉ số trận đấu ở ngay phút thứ 12.

Kể từ đây, Chelsea tạo ra một thế trận khó chịu, khi nhường Tottenham cầm bóng, nhưng không cho đối phương có cơ hội thoải mái dứt điểm. Hai tình huống ngon ăn nhất của đội chủ nhà trong hiệp một thuộc về Son Heung Min và Harry Kane nhưng cả hai đều không tận dụng được.

Tưởng như hiệp một đã khép lại với tỉ số 1-0, thì tình huống bất ngờ đã xảy ra. Thủ thành Gazzaniga của Tottenham có pha phá bóng cực kỳ ngớ ngẩn, và phạm lỗi với Alonso trong vòng cấm. Willian không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số và hoàn thành cú đúp trên chấm 11m ở phút bù giờ thứ ba.

Với lợi thế quá lớn có được trong hiệp một, thầy trò Lampard chơi với tâm lý thoải mái trong hiệp 2 . Suýt chút nữa họ đã nâng tỉ số lên thành 3-0, khi Abraham đã đưa được bóng vào lưới, may cho Tottenham là cầu thủ này đã việt vị trước đó.

Bước ngặt của hiệp hai tới ở phút 62, khi Son Heung Min nhận thẻ đỏ trực tiếp, do hành vi đánh nguội Rudiger. Bị dẫn bàn và chơi thiếu người, Tottenham không thể tìm được bàn thắng danh dự, dù hiệp hai có tới 8 phút bù giờ. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Tottenham.